Bí mật vào Facebook người yêu cũ mỗi ngày: Tâm sự thật

Sau những chia sẻ và động viên từ mọi người về câu chuyện “Em từ chối lời tỏ tình khi biết hai năm nữa tôi mới mua nhà,” tôi đã dành thời gian nghiền ngẫ từng bình luận. Dù vậy, nỗi nhớ về em vẫn luôn thường trực. Đến nay đã hơn một tháng kể từ ngày em hủy kết bạn trên mạng xã hội.

Thói quen mỗi ngày của tôi vẫn là xem lại những bức ảnh chụp chung, ghé thăm trang cá nhân của em. Nhưng vì không còn là bạn bè, tôi không thể xem được story hay những nội dung em chỉ chia sẻ cho bạn bè. Thậm chí, em còn hủy kết bạn với cả những người bạn chung của tôi, dù họ là bạn học cùng đại học và cùng quê với em. May mắn là, tôi và em vẫn còn một người bạn chung là em khóa dưới của tôi.

Ngày nào tôi cũng vào xem Facebook em dù đã bị hủy kết bạn

Những người bạn thân thiết đã biết chuyện và dành thời gian lắng nghe, chia sẻ cùng tôi. Tôi hiểu những lời khuyên của họ và cố gắng suy nghĩ tích cực hơn để vơi đi mệt mỏi. Thế nhưng, chỉ được một lúc, đêm về nỗi nhớ em lại da diết. Dù tôi cố gắng tập trung vào công việc, tham gia các hoạt động thể thao, nỗi nhớ vẫn không hề vơi bớt. Đã có lúc tôi muốn kết bạn lại, nhắn tin cho em, nhưng tôi không thể thực hiện được. Hôm trước, tôi thấy em đăng story về việc chăm sóc da, và tôi nhận ra những hộp mỹ phẩm em đang dùng chính là những món quà tôi đã tặng. Nhìn thấy vậy, tôi chỉ ước giá như giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì, để tôi vẫn có thể chăm sóc và quan tâm em như trước đây.

Thời gian qua, dù không hoàn toàn tập trung vào công việc, các kênh đầu tư của tôi vẫn khá thuận lợi. Tôi đã có thêm một khoản tích lũy và đang dự định kinh doanh vào năm sau. Trong lòng tôi, em vẫn là người con gái xinh đẹp và đáng yêu nhất. Với tôi, em là duy nhất và không ai có thể thay thế được.

Hiện tại, tôi đang phân vân giữa hai lựa chọn. Một mặt, bạn thân khuyên tôi nếu đủ quyết tâm thì hãy theo đuổi em đến cùng, chứng minh bằng hành động để em cảm thấy an toàn và yên tâm về tương lai. Mặt khác, bạn cũng lo lắng rằng cách này sẽ khiến tôi mệt mỏi và phải gồng mình, và rằng với suy nghĩ của em, chưa chắc tôi đã được trân trọng. Bạn lo sợ tôi sẽ khổ sở về sau vì cuộc sống còn dài và phức tạp. Lựa chọn còn lại là quên em đi, làm mọi thứ để bản thân bận rộn và không còn nghĩ về em nữa. Nhưng thực sự, điều này quá khó khăn đối với tôi. Tôi vẫn còn quá nhiều cảm xúc dành cho em. Tôi không biết phải làm sao, mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *