Từ sáng sớm ngày 13/10, đông đảo người dân đã tập trung tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, mang theo hình ảnh những người bị bắt cóc và những lá cờ Israel thắt dải ruy băng vàng, biểu tượng của phong trào kêu gọi trả tự do cho các con tin.
Không khí tại quảng trường trở nên đặc biệt khi có thông tin về việc thả tự do con tin. Noga, một người tham gia phong trào, chia sẻ: “Tâm trạng của tôi lẫn lộn giữa niềm vui và nỗi buồn, vì biết rằng có những người sẽ không bao giờ trở về.” Cô luôn mang theo một chiếc huy hiệu nhỏ, đếm số ngày các con tin bị giam giữ.

Trước khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực vào ngày 9/10, nhóm vũ trang Hamas đã bắt cóc 251 con tin trong cuộc tấn công vào miền nam Israel ngày 7/10/2023. Theo thông tin, còn 47 con tin ở Gaza, nhưng chỉ có 20 người được xác nhận còn sống. Trong suốt hai năm qua, người dân Israel thường xuyên tập trung tại Quảng trường Con tin để bày tỏ sự ủng hộ và kêu gọi giải cứu con tin.

Khi giới chức Israel thông báo về việc 7 con tin đầu tiên được trả tự do, quảng trường Con tin vỡ òa trong tiếng reo hò và những bài hát. Vài giờ sau đó, 13 con tin khác cũng được bàn giao, đánh dấu bước khởi đầu của kế hoạch ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian. Đổi lại, Israel sẽ phóng thích gần 2.000 tù nhân đang bị giam giữ, phần lớn là người Gaza bị bắt từ khi xung đột nổ ra.
Diễn đàn Gia đình Con tin và Người mất tích đã ra tuyên bố: “Cuộc đấu tranh của chúng tôi chưa kết thúc. Nó sẽ không kết thúc cho đến khi thi thể của con tin cuối cùng được tìm thấy và được đưa về an táng. Đây là nghĩa vụ đạo đức của chúng ta. Chỉ khi đó dân tộc Israel mới được trọn vẹn.”
Emilie Moatti, cựu nghị sĩ đảng Lao động và là một trong những người sáng lập diễn đàn, không giấu được sự xúc động và cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.
Trên các màn hình lớn, các kênh truyền hình Israel liên tục phát lại những hình ảnh từ các cuộc tuần hành đã diễn ra tại quảng trường, cùng với bài hát “Habayta” (Về nhà) vang vọng khắp không gian.
Admin
Nguồn: VnExpress