Gia đình gốc Việt ở California: Áp lực cuộc sống đến đường cùng?

Vụ việc bốn người trong một gia đình được phát hiện đã chết tại nhà riêng ở khu phố Westwood Park, phía tây San Francisco, đã gây chấn động dư luận. Các nạn nhân được xác định là Thomas Ocheltree, 57 tuổi, Paula Truong, 52 tuổi, và hai con gái Alexandra Ocheltree, 12 tuổi, và Mackenzie Ocheltree, 9 tuổi.

Theo thông tin từ cảnh sát, thi thể ông Ocheltree và hai con gái được tìm thấy trên giường, có dấu hiệu bất thường như bọt sùi ra từ miệng. Bà Truong được phát hiện đã tử vong trong garage, nghi treo cổ tự tử.

Cảnh sát San Francisco đang điều tra vụ việc theo hướng “hành vi phạm tội đáng ngờ” và không loại trừ khả năng đây là một vụ giết người rồi tự sát. Các nhà điều tra cho biết gia đình bà Truong có thể đã gặp phải những khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Theo trang SF Gate, dựa trên dữ liệu công khai, vợ chồng bà Truong gần đây đã trải qua nhiều thất bại trong kinh doanh, có thể là nguyên nhân dẫn đến bi kịch này.

Bà Paula Truong, người gốc Việt Nam, kết hôn với ông Ocheltree vào năm 2006. Năm 2014, hai người mua một căn nhà ba phòng ngủ trên đường Monterey với giá gần 1,14 triệu USD, trong đó bà Truong đứng tên chính.

Bà Truong là một doanh nhân trong lĩnh vực cà phê. Bà sở hữu quán cà phê Red Planet Roastery ở Oakland và sáng lập hãng cà phê Orbit Coffee, với ba cơ sở ở Oakland và một cơ sở ở San Jose từ năm 2019. Các quán cà phê của bà còn phục vụ thêm bánh donut và bánh mì Việt Nam. Bà từng chia sẻ với truyền thông rằng việc mở Orbit Coffee là để “chia sẻ tầm nhìn về cà phê Việt Nam và tạo một không gian mà bà muốn ngồi uống cà phê”. Một kế toán thuế từng làm việc cho bà Truong trong 15 năm mô tả bà là một doanh nhân “rất năng động và thành đạt”.

Ông Ocheltree cũng tham gia vào một số dự án kinh doanh và xem vợ mình là “đối tác”. Ông tham gia điều hành xưởng sửa ôtô Zentrum Motors và doanh nghiệp thiết kế đồ họa chuyên về đồ uống có cồn Ocheltree Design Branding and Packaging.

Tuy nhiên, những khó khăn dường như bắt đầu ập đến với gia đình này kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Vào cuối năm 2020, bà Truong mua một cửa hàng tiện lợi gần nhà với giá 155.000 USD và chuyển đổi nó thành một cửa hàng bán rượu vang, bia và các sản phẩm của Orbit Coffee. Tuy nhiên, đây là một quyết định sai lầm. Theo lời Almir Zalihic, chủ cũ của cửa hàng, “Họ liên tục phải tăng giá và mất hết khách quen.”

Tính đến năm 2019, bà Truong đã vay tổng cộng hơn 2,7 triệu USD để khởi nghiệp, trong đó có 500.000 USD vay từ các cá nhân. Do kinh doanh thua lỗ, các khoản nợ ngày càng chồng chất, dẫn đến việc toàn bộ bốn quán Orbit Coffee của bà phải đóng cửa vào năm 2023.

Hoa quả và nhang do người dân bài trí trước cửa nhà vợ chồng Ocheltree và Truong. Ảnh: SF Standard
Đồ cúng trước nhà Ocheltree – Truong: Tình người San Francisco (Ảnh SF Standard). Ảnh: Internet

Tháng 2/2024, chính quyền thành phố thông báo rằng căn nhà của gia đình bà Truong sẽ bị thu hồi do chậm thanh toán thế chấp. Mặc dù hai vợ chồng đã cố gắng trì hoãn, nhưng đến tháng 10/2024, căn nhà đã bị bán đấu giá cho một công ty tài chính với giá hơn 2 triệu USD.

Một cơ sở của Orbit Coffee tại Oakland năm 2019. Ảnh: Yahoo News
Orbit Coffee Oakland (2019): Điểm đến yêu thích (Ảnh Yahoo News). Ảnh: Internet

Theo tờ SF Chronicle, việc thu hồi được thực hiện sau khi bà Truong và ông Ocheltree vay một khoản thế chấp thứ hai trị giá 2,24 triệu USD cho căn nhà vào tháng 3/2022. Công ty tài chính dường như đã cho phép vợ chồng bà thuê lại căn nhà.

Ngoài ra, bà Truong còn bị ngân hàng Discover Bank kiện vào tháng 1 vì không trả được khoản nợ thẻ tín dụng gần 17.716 USD. Đến tháng 4, tòa án San Francisco đã phán quyết bà Truong phải trả cho ngân hàng này 18.157 USD.

Căn nhà của vợ chồng Ocheltree và Truong ở San Francisco. Ảnh: SFC
Nhà của vợ chồng Ocheltree và Truong ở San Francisco (Ảnh SFC). Ảnh: Internet

Người phát hiện ra thi thể của bốn người là Robert Ocheltree, anh trai của ông Thomas Ocheltree. Ông Robert cho biết đã không nhận được tin tức gì từ em trai trong sáu ngày và quyết định đến kiểm tra nhà vào ngày 6/10. Bà Truong đã mở cửa nhưng không mời anh rể vào nhà, nói rằng chồng đang đi chơi golf và làm mất điện thoại. Ông Robert nhận thấy rèm cửa trong nhà đều đóng kín.

Ngày 7/10, ông Robert nhận được tin nhắn từ bà Truong, đề nghị ông giúp đỡ Ocheltree: “Anh ấy không còn là chính mình nữa, em và các cháu đều rất sợ hãi”.

Sáng ngày 8/10, ông Robert đã gọi cảnh sát, nhưng các sĩ quan đã rời đi sau khi gõ cửa nhà bà Truong mà không có ai trả lời. Ông Robert quyết định quay lại nhà em trai, dùng kìm phá cửa kính và phát hiện thi thể của em trai, em dâu và hai cháu vào khoảng 13h30.

Evan Bloom, một người hàng xóm, mô tả gia đình Ocheltree và Truong là một gia đình “hoàn toàn bình thường, đầm ấm”. Những người hàng xóm khác cho biết hai vợ chồng là những người thân thiện, có phần trầm tính.

Một người họ hàng của ông Ocheltree chia sẻ với ABC 7: “Chúng tôi vô cùng đau khổ. Thomas Ocheltree và những cô con gái xinh đẹp mới là nạn nhân thực sự. Họ không hề liên quan đến thảm kịch này”.

Đơn vị điều tra án mạng của Sở Cảnh sát San Francisco hiện đang tiếp tục điều tra vụ việc để làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch đau lòng này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *