Hành trình làm lại cuộc đời của cậu bé xăm kín mặt

Xia Chaoyong, chàng trai 19 tuổi đến từ Lạc Sơn, Tứ Xuyên, đang dần xóa bỏ những dấu vết của quá khứ sai lầm. Sau ba lần điều trị xóa xăm, khuôn mặt anh gần như đã trở lại bình thường, chỉ còn lại vài vệt mờ quanh mắt phải. Xia hy vọng đến giữa năm sau, toàn bộ hình xăm trên mặt sẽ biến mất hoàn toàn, mở ra một chương mới trong cuộc đời.

Chia sẻ về quá trình điều trị, Xia cho biết vùng da quanh mắt rất mỏng và nhạy cảm, mỗi lần tẩy xăm đều gây đau rát. Tuy nhiên, anh vẫn kiên trì vì biết rằng chỉ còn hai lần nữa, anh sẽ được “tái sinh”.

Tuổi thơ của Xia thiếu vắng tình thương. Mẹ bỏ đi sau khi sinh, cha thường xuyên bạo hành, và mẹ kế lạnh nhạt. Năm 9 tuổi, sau một trận đòn, Xia bỏ nhà đi. Trong những ngày lang thang, anh gặp gỡ những người xăm trổ và lầm tưởng rằng xăm hình sẽ khiến người khác sợ hãi, giúp anh tránh bị bắt nạt.

Hình xăm đầu tiên năm 9 tuổi đã dẫn Xia vào con đường sai lầm. Đến tuổi thiếu niên, cơ thể anh phủ kín những hình vẽ nguệch ngoạc, đặc biệt là khuôn mặt với vô số hoa văn kỳ dị.

Vẻ ngoài khác biệt giúp Xia nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút hơn một triệu người theo dõi. Thời điểm đỉnh cao, anh từng “boa” tới 200.000 tệ trong một đêm ở quán bar, ngộ nhận rằng mình đã thành công.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng trên mạng chỉ là phù du. Khi các nền tảng mạng xã hội thắt chặt kiểm duyệt, tài khoản của Xia bị khóa, công việc mất, và bạn bè cũng dần rời xa.

Từ năm 2022, Xia liên tục gặp khó khăn. Mất giấy tờ tùy thân khiến anh không thể xin việc, mở tài khoản ngân hàng, hay đăng ký sim điện thoại. Việc đi lại bằng phương tiện công cộng cũng trở nên vô cùng khó khăn. Ngay cả việc sử dụng WeChat, anh cũng phải mượn tài khoản của bố.

Nhận ra những hệ lụy, Xia quyết tâm xóa bỏ hình xăm trên mặt, bất chấp đau đớn. Anh chia sẻ rằng cơ thể mình nhạy cảm hơn người bình thường, khiến quá trình này càng thêm gian nan. Sau mỗi lần tẩy, anh phải đợi ba tháng để da hồi phục.

Tháng 3/2025, sau hơn hai năm kiên trì điều trị, Xia Chaoyong cuối cùng cũng nhận được căn cước công dân mới. Anh vui mừng nói: “Giờ tôi có thể đi tàu cao tốc, máy bay mà không còn lo lắng gì. Tôi còn có thể đăng ký tài khoản mạng xã hội bằng chính tên mình.”

Xia Chaoyong, 19 tuổi, ở Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên trong một lần xóa hình xăm. Ảnh: Red Star
Xia Chaoyong (19 tuổi, Tứ Xuyên) xóa hình xăm: Hành trình mới. Ảnh: Internet

Nhìn vào gương, thấy khuôn mặt dần trở lại bình thường, Xia cảm thấy trút bỏ được gánh nặng. Anh tâm sự: “Tôi đã đưa ra lựa chọn sai lầm khi còn thiếu hiểu biết, và phải trả giá trong suốt những năm tháng trưởng thành.”

Xia nhắn nhủ tới các bạn trẻ: “Đừng xăm mình khi chưa đủ chín chắn, vì không phải ai cũng may mắn có cơ hội làm lại từ đầu.” Câu chuyện của Xia là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về những quyết định bồng bột của tuổi trẻ và giá trị của việc sửa sai để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *