Tìm người đồng cảm: Chia sẻ sau đổ vỡ tình cảm

Những ngày mưa bão ở Hà Nội, tan làm về muộn đã trở thành thói quen của tôi. Đường phố ngập úng, thêm vào đó là cảnh tắc đường triền miên khiến tôi không khỏi mệt mỏi. Giữa dòng người vội vã, ai nấy đều mong sớm được về nhà, tôi bỗng tự hỏi, liệu anh có đang ở đâu đó trong đám đông này không?

Dù về đến nhà muộn và thấm mệt, tôi vẫn tự tay nấu bữa tối. Và rồi tôi lại tự hỏi, giờ này anh có đang nấu ăn như tôi, hay lại bỏ bữa? Hoặc có lẽ, anh chỉ ăn vội vàng đồ ăn nhanh cho xong? Nghĩ đến đây, tôi bật cười vì trí tưởng tượng phong phú của mình. Tôi còn chưa biết anh là ai, khuôn mặt, nụ cười ra sao, vậy mà đã vẽ ra bao nhiêu tình huống.

Vừa ăn tối, vừa xem chương trình “Quà tặng cuộc sống”, tôi lại miên man suy nghĩ về anh. Anh có thấy cô đơn như tôi không? Anh có đang mong chờ một nửa đích thực của mình, không phải vì áp lực mà chỉ đơn giản là tin vào duyên phận? Và liệu anh có bao giờ tự hỏi, tự tò mò về người con gái đang ở đâu, làm gì như tôi lúc này?

Tôi không phải là người hay mơ mộng, bởi lẽ không phải điều gì ước cũng thành hiện thực. Tôi luôn cố gắng làm tốt nhất mọi việc để đạt được kết quả tốt nhất. Dù biết rằng điều ước khó trở thành sự thật, nhưng với anh, tôi vẫn mong một ngày được gặp gỡ.

Tôi là một cô gái cuối 8x, có khuôn mặt ưa nhìn, thích dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và được mọi người nhận xét là chu đáo. Tôi mong anh cũng có những phẩm chất tương đồng như vậy. Tương đồng không có nghĩa là anh phải hoàn hảo, mà là anh cũng thích những điều tôi thích, hiểu, trân trọng, muốn lắng nghe và chia sẻ mọi điều cùng tôi. Tôi sống và làm việc ổn định ở nội thành Hà Nội, và mong anh cũng vậy, để chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn.

Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ cách đây hai năm. Thời gian đầu, tôi không dám tiến thêm bước nữa vì sợ lặp lại sai lầm. Đến bây giờ, tôi mới dám ước mơ. Nếu gặp được đúng người, kết quả sẽ viên mãn, còn nếu không, tôi sẽ chấp nhận số phận. Nghe có vẻ giống phim, phải không anh? Mà phim bây giờ thường có kết thúc tốt đẹp, vì đạo diễn không muốn khán giả buồn. Báo VnExpress cũng mong chúng ta tìm thấy nhau, nên tôi càng có thêm lý do để anh dễ dàng nhìn thấy tôi hơn.

Tôi mong anh cũng có hoàn cảnh tương tự như tôi, đã từng kết hôn. Tôi không tìm kiếm những người chưa từng lập gia đình. Tôi mong anh hơn tôi từ 3 đến 11 tuổi, như vậy sẽ phù hợp hơn.

Anh hãy là một người đàn ông có học thức, có công việc và nơi ở ổn định, bởi chúng ta không còn quá trẻ để rong ruổi khắp nơi. Chim bay mỏi cánh cũng cần dừng lại, ngựa chạy đường dài cũng cần nghỉ ngơi. Điều tôi thật sự mong muốn là chúng ta có chung một góc nhìn, cùng hướng về một phía, thấu hiểu và suy nghĩ cùng nhau. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể cùng nhau đi đến cuối con đường.

Cuộc sống hạnh phúc là cuộc sống trọn vẹn và bình yên khi ở bên cạnh nhau. Khi bên nhau, chúng ta sẽ quên hết những mệt mỏi, khó chịu ngoài kia. Tôi sẽ giúp anh cân bằng lại cuộc sống, suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn, biến những khó khăn lớn thành những điều nhỏ bé, hoặc đơn giản là những gia vị bình thường của cuộc sống. Và tôi cũng mong anh sẽ làm được điều tương tự cho tôi.

**Thông tin liên hệ:**

Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *