Trong buổi livestream ngày 13/10 vừa qua, nhà sản xuất Trần Lam đã chia sẻ về cậu con trai út Hướng Hữu, một chủ đề mà bà hiếm khi nhắc đến trước công chúng. Bà thừa nhận đây là “nỗi đau” của mình và thấu hiểu sâu sắc câu nói “con hư tại mẹ chiều”.

Trần Lam cho biết, từ nhỏ, cả Hướng Tá và Hướng Hữu đều được hưởng những quyền lợi như nhau, song Hướng Hữu thường oán trách mẹ thiên vị anh trai. Khi cả hai du học tại Anh, Hướng Hữu từng tiêu tốn đến 200.000 HKD (khoảng 677 triệu đồng) mỗi tháng chỉ riêng cho việc sử dụng điện thoại. Dù con trai ít khi gọi về, bà vẫn đều đặn gửi tiền. Bà thừa nhận đã quá nuông chiều con, khiến Hướng Hữu trở nên ngạo mạn.
Năm 2015, Hướng Hữu vướng vào rắc rối pháp lý khi hành hung một tài xế taxi và buông lời lẽ hống hách: “Có biết cha tao là ai không?”. Vụ việc khiến anh phải ra tòa và nhận án 6 tháng tù giam.
Sau khi mãn hạn tù, Hướng Hữu bày tỏ mong muốn kinh doanh tiệm thú cưng. Trần Lam đã hỗ trợ vốn đầu tư, nhưng việc kinh doanh không thành công và cửa tiệm phải đóng cửa. Tiếp đó, khi Hướng Hữu muốn trở thành đầu bếp, bà cũng mở một nhà hàng cho con, nhưng một lần nữa, việc kinh doanh lại thất bại. Trần Lam thừa nhận trước đây bà luôn chiều theo mọi ý muốn của con mà không hề suy xét kỹ lưỡng.

Bước sang tuổi 50, nhà sản xuất nổi tiếng này mới nhận ra rằng, thay vì bao bọc và làm thay con mọi thứ, bà nên để con tự lập. Tuy nhiên, Hướng Hữu hiện tại vẫn còn ỷ lại vào cha mẹ, thậm chí dọa dẫm, uy hiếp để đòi tiền. “Tôi nghĩ cho con, mong con thành tài, nhưng đưa bao nhiêu tiền cũng vô ích. Vì thế, tôi cho rằng những gia đình có điều kiện không nên cho con quá nhiều tiền”, bà Trần Lam chia sẻ.
Theo kinh nghiệm của Trần Lam, sau khi con tốt nghiệp đại học, nếu muốn khởi nghiệp, cha mẹ chỉ nên hỗ trợ một khoản vốn ban đầu, sau đó quan sát cách con điều hành công ty. Với những gia đình bình thường, sau khi nuôi con ăn học xong, cha mẹ có thể ngừng chu cấp. Bà nhấn mạnh: “Tuyệt đối đừng đi theo vết xe đổ của tôi”.
Trần Lam, 66 tuổi, và Hướng Hoa Cường, 77 tuổi, là những nhà sản xuất phim có tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ. Hướng Hoa Cường xuất thân từ một gia đình có liên hệ với giới xã hội đen. Cha ông, Hướng Tiền (1907-1975), là người sáng lập Tân Nghĩa An, một trong những băng đảng lớn nhất Hong Kong. Vào những năm 1980-1990, Tân Nghĩa An có gần 100 nghìn thành viên. Sau khi Hướng Tiền qua đời, con trai ông là Hướng Hoa Ba tiếp quản băng đảng. Về sau, Hướng Hoa Ba tìm đến Phật giáo và dần rút lui khỏi các hoạt động của băng đảng.
Vợ chồng Hướng Hoa Cường đã đầu tư và sản xuất hàng loạt bộ phim ăn khách như “Thần bài” (1989), “Thánh bài”, “Trạng nguyên Tô Khất Nhi”, “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” (1993), “Đường Bá Hổ điểm Thu Hương”…
Trong những năm gần đây, Trần Lam tích cực tham gia vào lĩnh vực livestream. Bên cạnh việc bán hàng, bà còn thực hiện các chương trình liên quan đến người nổi tiếng và hậu trường làm phim. Con trai cả của bà và Hướng Hoa Cường, Hướng Tá, cũng theo đuổi sự nghiệp điện ảnh, nhưng vẫn chưa có vai diễn nào thực sự gây được tiếng vang lớn.
Admin
Nguồn: VnExpress