Novak Djokovic vừa chia sẻ những suy nghĩ thẳng thắn về mối quan hệ giữa anh và các đối thủ lớn trong sự nghiệp, đặc biệt là Rafael Nadal và Roger Federer. Dù bày tỏ sự tôn trọng và ngưỡng mộ sâu sắc, tay vợt người Serbia khẳng định tình bạn thân thiết là điều không thể xảy ra ở đẳng cấp cao nhất của quần vợt.
“Nadal chỉ hơn tôi một tuổi, cả hai chúng tôi đều thuộc cung Song Tử,” Djokovic chia sẻ với tờ Corriere Della Sera. “Thời gian đầu, chúng tôi thậm chí đã có hai buổi tối ăn tối cùng nhau. Nhưng cả tôi và anh ấy đều hiểu rằng, việc trở thành bạn bè là điều không khả thi.”
Djokovic giải thích rằng sự cạnh tranh khốc liệt đã ngăn cản anh và Nadal xây dựng một tình bạn thực sự, ngay cả khi Nadal đã giải nghệ. Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi chưa bao giờ là bạn. Với những đối thủ lớn, điều đó không xảy ra, nhưng chúng tôi cũng chưa bao giờ là kẻ thù.”
Trong suốt sự nghiệp, Djokovic đã đối đầu Nadal tổng cộng 60 lần, với thành tích 31 thắng và 29 thua. Tuy nhiên, Nadal chiếm ưu thế ở các giải Grand Slam với 11 chiến thắng trong 18 lần chạm trán, bao gồm 5 trận chung kết. Djokovic vượt trội hơn trên sân cứng (20-7), trong khi Nadal hoàn toàn áp đảo trên sân đất nện (20-9). Trên sân cỏ, hai tay vợt hòa nhau sau 4 lần gặp.
Djokovic bày tỏ: “Tôi luôn dành sự tôn trọng và ngưỡng mộ lớn cho Nadal. Nhờ có anh ấy và Federer, tôi đã trưởng thành và trở thành tay vợt như ngày hôm nay. Điều đó sẽ gắn kết chúng tôi mãi mãi, vì vậy tôi rất biết ơn họ. Nadal là một phần cuộc đời tôi, trong 15 năm qua tôi đã gặp anh ấy còn nhiều hơn cả mẹ mình.”
Tay vợt người Serbia cũng khẳng định rằng, dù tôn trọng tài năng và sự nghiệp của các đối thủ, tình anh em thân thiết là điều không thể tồn tại. “Tôi không nghĩ rằng ở cấp độ này, bạn có thể kết nối chặt chẽ với bất kỳ ai,” Djokovic nói. “Tôi luôn tôn trọng Federer, anh ấy là một trong những người vĩ đại nhất. Anh ấy có ảnh hưởng to lớn, nhưng tôi chưa bao giờ thân thiết với anh ấy.”

Những chia sẻ của Djokovic đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ người hâm mộ quần vợt. Một số người chỉ ra rằng Nadal vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Roger Federer, hay chính Djokovic cũng từng thân thiết với Andy Murray.
Trong diễn biến khác, Djokovic vừa dừng bước ở bán kết Thượng Hải Masters sau thất bại trước Valentin Vacherot. Anh sẽ trở lại thi đấu tại giải Six Kings Slam ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, quy tụ sáu tay vợt hàng đầu thế giới, bao gồm Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz và Stefanos Tsitsipas. Djokovic được đặc cách vào thẳng bán kết và sẽ đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa Sinner và Tsitsipas.
Nhà vô địch Six Kings Slam có thể nhận được tổng giải thưởng lên đến 6 triệu USD. Tại giải đấu năm 2024, Djokovic đã đánh bại Nadal với tỷ số 6-2, 7-6(5) trong trận tranh hạng ba. Đó cũng là lần cuối cùng hai huyền thoại này đối đầu nhau trên sân đấu.
Admin
Nguồn: VnExpress