Ở tuổi 28, tôi có thể tự hào về những thành công mình đạt được: một sự nghiệp vững chắc với mức lương đáng mơ ước tại một công ty nước ngoài, một chiếc xe hơi do tự tay mình mua và một ngôi nhà khang trang dành tặng bố mẹ. Bên cạnh đó, tôi đang có một mối tình đẹp kéo dài 6 năm với người bạn trai cùng tuổi, hiện đang công tác trong một cơ quan nhà nước.

Tình yêu của chúng tôi đã đến giai đoạn chín muồi và cả hai dự định sẽ kết hôn trong vài tháng tới. Tuy nhiên, hạnh phúc đang đến lại vấp phải sự phản đối từ gia đình. Bố mẹ lo lắng cho tương lai của tôi khi anh chưa có nhà riêng, công việc lại bận rộn, khó chu toàn việc gia đình.
Thêm vào đó, sau khi kết hôn, tôi sẽ phải từ bỏ công việc ổn định hiện tại để chuyển đến một thành phố khác, cách xa gia đình hàng trăm cây số, để được ở gần anh. Điều này khiến tôi rơi vào một cuộc đấu tranh nội tâm giữa tình yêu và những giá trị vật chất. Bố mẹ chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho tôi, và việc anh chưa có nhà riêng là một trở ngại lớn. Hơn nữa, tôi còn phải gánh vác một phần trách nhiệm trả nợ cho gia đình anh sau khi kết hôn. Tôi thật sự bế tắc và mong nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress