Cuộc đời tôi rẽ sang một trang mới khi quyết định kết hôn với em, người phụ nữ đã từng một lần dang dở. Chúng tôi đến với nhau nhờ sự đồng điệu trong công việc. Em chia sẻ với tôi những bất hạnh trong cuộc hôn nhân trước, khơi dậy trong tôi sự thương cảm và mong muốn che chở. Sau đó, chúng tôi quyết định về chung một nhà, con riêng của em về sống cùng bố.

Những năm đầu hôn nhân, hạnh phúc ngập tràn tổ ấm nhỏ với đứa con chung. Tôi ngỡ rằng đã tìm được người bạn đời đích thực. Nhưng rồi sóng gió ập đến khi công việc của tôi liên tục gặp trắc trở, kéo theo những cuộc cãi vã triền miên giữa hai vợ chồng.
Trong giai đoạn khó khăn đó, em gặp lại một người bạn cũ. Linh tính mách bảo tôi có điều chẳng lành khi nhận thấy những thay đổi bất thường ở em. Sự thật phơi bày khi tôi âm thầm theo dõi và phát hiện em thường xuyên gặp gỡ người bạn kia. Nỗi đau nghẹn ứ trong lòng, tôi cảm thấy uất ức tột độ.
Chán chường và tuyệt vọng, tôi đã từng muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nghĩ đến những kỷ niệm đẹp đã qua, tôi chọn cách im lặng chịu đựng. Công việc ngày càng sa sút, tôi chìm trong nợ nần. Em không những không động viên mà còn trở nên lạnh nhạt vì đã có tình yêu mới. Cuối cùng, chúng tôi âm thầm ly hôn, con ở với em.
Chẳng bao lâu sau, tôi nghe tin người bạn kia cũng ly hôn vợ và dọn về sống cùng em trong căn nhà mà em được chia tài sản, nơi có cả đứa con nhỏ của tôi.
Hiện tại, tôi đang cố gắng vượt qua nỗi đau này một mình. Tôi tự nhủ rằng đây là con đường mình đã chọn. Sự nghiệp tan vỡ, gia đình ly tán, tôi trở thành kẻ thất bại trong mắt mọi người. Tôi viết những dòng này, mong nhận được sự sẻ chia từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress