Những ngày mưa Sài Gòn, lòng em lắng lại với mong ước giản dị: tìm được người mình thương và được người ấy một lòng thương mình. Em, cô gái miền Trung sinh năm 1991, quen với sự tự lập và mạnh mẽ, nhưng ẩn sâu bên trong là tâm hồn nhạy cảm, trân trọng tình cảm và tin vào những điều tốt đẹp. Em sống ngay thẳng, tử tế, luôn coi trọng chữ tình, chữ nghĩa và tin vào luật nhân quả.
Hiện tại, em đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Công việc nhà nước ổn định mang đến cho em cuộc sống bình yên, đủ để chăm lo cho bản thân và những người thân yêu. Ngoài giờ làm, em thích nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, đọc sách và viết vài dòng thơ để vơi bớt những nỗi niềm. Em yêu trẻ con và động vật, đặc biệt là hai chú mèo nhỏ luôn chờ em về mỗi tối. Với làn da trắng, dáng người tròn trịa, em thường được nhận xét là hiền lành và phúc hậu. Em không thích sự ồn ào, xa hoa, chỉ mong một cuộc sống giản dị, chân thật và tràn đầy yêu thương.
Em là người biết lắng nghe, dù không phải lúc nào cũng có thể đưa ra lời khuyên hay giải pháp, nhưng em luôn sẵn lòng lắng nghe bằng cả trái tim. Em tin rằng, chỉ cần có ai đó chịu ngồi lại bên cạnh, mọi muộn phiền sẽ vơi đi phần nào. Em mong gặp được một người đàn ông tử tế, có công việc ổn định, chung thủy, có chí hướng và biết trân trọng gia đình. Em thích một người cao trên 1m68, hơn em vài tuổi, chưa từng kết hôn, có kiến thức sâu rộng và có thể khiến em ngưỡng mộ bằng cách nhìn nhận cuộc sống. Một người ấm áp, sâu sắc và chân thành. Em hy vọng anh đang ở Sài Gòn hoặc Bình Dương, để những ngày mưa như thế này, chúng ta có thể cùng ngồi bên hiên nhà, nhâm nhi tách trà, nghe tiếng mưa rơi và chia sẻ những câu chuyện đời thường.
Em không tìm kiếm một tình yêu hoàn hảo, em chỉ mong gặp được một người đủ chân thành để em có thể viết thêm những dòng thơ về anh, và gọi anh bằng hai tiếng thân thương: “mình thương”.
Quý độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress