Sự thật kinh hoàng về nước tinh khiết 20 lít giá rẻ

Tôi thường đổi bình nước uống ở một tiệm tạp hóa gần nhà. Một lần, tôi để ý thấy bình nước quá cũ, trầy xước nhiều nên hỏi bà chủ thì nhận được câu trả lời: “Người ta giao sao bán vậy thôi, bên ngoài vậy chứ bên trong người ta cọ rửa sạch sẽ rồi.”

Bình nước 20 lít chỉ có giá 15 nghìn đồng, nên tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều, thấy nước trong thì tạm tin như vậy. Phần nữa, các loại nước đóng bình có thương hiệu thường có giá từ 40 nghìn đồng trở lên.

Ở dãy trọ gần nhà, các bạn sinh viên cũng thường dùng loại bình nước 20 lít màu xanh “tinh khiết” với giá chỉ 15 nghìn, thậm chí có chỗ bán 10 nghìn đồng.

Một lần, sau khi uống gần hết bình, tôi rót nước ra chai để đi đổi thì phát hiện cặn lợn cợn bên trong. Lúc bình còn đầy thì nước vẫn trong veo. Tôi thật sự hoảng sợ, không biết mình đã uống phải thứ gì. Quá lo lắng, tôi quyết định mua loại nước 50 nghìn một bình. Thấy tôi chở bình nước đắt tiền về, mọi người còn trêu “sang chảnh” nữa.

Từ sau lần đó, tôi cố gắng dùng nước 50 nghìn một bình trong vài tháng rồi chuyển sang uống nước đun sôi để nguội. Về sau, tôi quyết định đầu tư hẳn một máy lọc nước.

Tuy vậy, những bình nước giá rẻ không rõ nguồn gốc vẫn được bày bán khắp nơi, từ các dãy trọ sinh viên, văn phòng nhỏ, đến cả những đám cưới ở quê. Người bán không biết nguồn nước từ đâu, người mua cũng chẳng mấy ai hỏi đến.

Mọi người thường tặc lưỡi “ai cũng uống được chắc không sao đâu”. Chính niềm tin ấy đã vô tình nuôi dưỡng một thị trường “nước sạch giá rẻ” mà chất lượng thực sự của nó thì không ai dám chắc.

Vừa rồi, cơ quan chức năng phát hiện một cơ sở sản xuất nước uống đóng bình giả, nơi có đầy đủ máy móc để khò, dập date, làm màng co, in tem nhãn giả, thậm chí cả hóa chất tẩy rửa để làm sạch vỏ bình. Đọc tin này, tôi không khỏi rùng mình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *