Ác mộng lừa đảo ở Campuchia: Lời kể của nạn nhân Hàn Quốc

Những lời mời gọi “việc làm lương cao” hay “cơ hội kinh doanh hấp dẫn” ở Campuchia đang trở thành cái bẫy nguy hiểm đối với nhiều người Hàn Quốc. Thay vì một tương lai tươi sáng, họ lại rơi vào tay các tổ chức tội phạm, bị giam cầm, tra tấn và cưỡng ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Theo tờ Chosun của Hàn Quốc, anh A, một thanh niên ngoài 20 tuổi kinh doanh phụ tùng ôtô tại Gyeongnam, đã kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình. Anh cho biết, năm ngoái, sau khi thấy một quảng cáo trên mạng, anh đã đến Campuchia với hy vọng tìm kiếm cơ hội làm ăn. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng mình đã rơi vào một tổ chức tội phạm. “Tôi bị đánh đập và tra tấn trước khi may mắn trốn thoát, nhưng trên người tôi không có chỗ nào lành lặn,” anh A nói.

Bên ngoài khu phức hợp Mango, nơi được cho là căn cứ của tổ chức lừa đảo qua điện thoại, đặt gần Phnom Penh, hôm 15/10. Ảnh: Chosun
Phức hợp Mango gần Phnom Penh: “Ổ lừa đảo” nhìn từ bên ngoài (Ảnh Chosun). Ảnh: Internet

Anh A kể rằng anh nhận được lời đề nghị từ một “nhà cung cấp phụ tùng Campuchia”, hứa hẹn thanh lý hàng giá rẻ và đài thọ vé máy bay. Khi đến sân bay quốc tế Phnom Penh, anh được một người Trung Quốc và một người Campuchia đón. Ngay khi anh bước lên xe, thái độ của họ thay đổi, người đàn ông Trung Quốc chĩa súng vào đùi anh và đe dọa. Anh A nhận ra mình đã bị lừa vào một đường dây lừa đảo trực tuyến, trang web của nhà cung cấp phụ tùng là giả mạo.

Anh bị đưa đến một khu nhà màu trắng, giam giữ và canh giữ 24/7 bởi những người đàn ông Trung Quốc có vũ trang. Anh chỉ được cho ăn 7 miếng há cảo mỗi ngày và phải uống nước máy màu vàng đựng trong chai nhựa. Băng nhóm này ép anh liên lạc với gia đình ở Hàn Quốc để đòi tiền chuộc và mở tài khoản dưới tên người nhà để chuyển tiền sang Campuchia. Khi anh từ chối, chúng tra tấn anh bằng máy chích điện, gây ra những vết bỏng khắp cơ thể và tổn thương giác mạc, khiến anh gần như mù lòa.

Bên ngoài khu phức hợp Won-gu, được cho là một trong những căn cứ của tổ chức lừa đảo qua điện thoại, ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ngày 15/10. Ảnh: Chosun
Phức hợp Won-gu Phnom Penh: “Trung tâm lừa đảo” nhìn từ bên ngoài (Ảnh Chosun). Ảnh: Internet

Sau 10 ngày giam cầm, anh A may mắn được giải cứu nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng người Hàn Quốc và Đại sứ quán tại Campuchia. Tuy nhiên, ngay cả khi anh đến đồn cảnh sát Phnom Penh, những kẻ bắt cóc anh vẫn xuất hiện một cách thản nhiên, thậm chí còn hút thuốc và trò chuyện với cảnh sát trưởng, khiến anh vô cùng kinh hoàng.

Một trường hợp khác là anh B, cũng ngoài 20 tuổi, đến từ Jeju. Anh đã bay đến Campuchia sau khi thấy quảng cáo về “việc làm bán thời gian ngắn hạn thu nhập cao”. Tin vào lời hứa trả 5 triệu won (hơn 3.500 USD) trong hai tuần, anh B đã đến Campuchia, nhưng thay vì công việc nhàn hạ, anh phải đối mặt với những lời đe dọa và những trận đòn roi dã man.

Anh B bị đưa đến một tòa nhà ở ngoại ô Phnom Penh, nơi những người đàn ông mặc đồng phục, cầm dùi cui đứng gác. Họ chĩa súng và máy chích điện vào anh, yêu cầu anh cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng. Sau 30 ngày bị giam cầm, anh trốn thoát được khi một lính canh sơ hở. Tuy nhiên, ngay cả khi trở về Hàn Quốc, anh vẫn không thoát khỏi ác mộng. Nhóm tội phạm đã sử dụng tên anh để mở nhiều công ty ma và thực hiện hành vi lừa đảo, khiến tất cả tài khoản của anh bị phong tỏa và anh bị cảnh sát điều tra.

Tương tự, anh C, một thanh niên ngoài 20 tuổi đang chìm trong nợ nần, đã không thể từ chối lời đề nghị “xóa nợ và kiếm thêm tiền” từ một công ty cho vay nếu làm việc tại casino ở Campuchia. Tuy nhiên, khi đến nơi, anh phát hiện mình đã bị bán cho một tổ chức lừa đảo trực tuyến. Chúng ép anh tham gia vào các hoạt động lừa đảo qua điện thoại, và khi anh từ chối, anh đã liều mình nhảy từ tầng ba để trốn thoát.

Các phóng viên của báo Chosun đã đến Prince Complex, một khu phức hợp tội phạm lớn nhất ở Campuchia, nơi được cho là “căn cứ” của các nhóm tội phạm Trung Quốc chuyên thực hiện các vụ lừa đảo qua điện thoại trên toàn thế giới. Hơn 4.000 người từ nhiều quốc gia đã bị dụ dỗ, giam giữ và ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại đây. Tuy nhiên, sau bê bối liên quan đến một sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết, chính quyền địa phương đã tăng cường trấn áp, khiến tội phạm bỏ trốn.

Những câu chuyện kinh hoàng này là lời cảnh tỉnh cho những ai đang tìm kiếm cơ hội làm việc hoặc kinh doanh ở nước ngoài. Cần phải hết sức thận trọng và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, tránh rơi vào bẫy của các tổ chức tội phạm.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *