Vào khoảng 18h30 ngày 15/10, một người đàn ông Việt Nam đã đến trình báo tại đồn cảnh sát về việc phát hiện thi thể vợ mình tại căn hộ ở tầng 14 của một tòa chung cư thuộc quận Nishi, thành phố Hiroshima. Theo lời khai của người chồng, anh phát hiện vợ mình nằm gục trong vũng máu sau khi trở về nhà từ nơi làm việc.

Nạn nhân được xác định là một phụ nữ Việt Nam, khoảng 30 tuổi. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện trên đầu nạn nhân có một vết thương nghi là vết cắt. Bên cạnh đó, căn hộ có dấu hiệu bị xáo trộn và vương vãi vết chân dính máu.
Một người hàng xóm cho biết đã nghe thấy những tiếng la hét, mà theo nhận định là của một người phụ nữ, cùng với những tiếng động khác vào khoảng 7 hoặc 8 giờ sáng. Người này nghi ngờ rằng có một cuộc xô xát đã xảy ra.

Các điều tra viên xác nhận rằng nạn nhân còn sống vào buổi sáng cùng ngày. Lực lượng pháp y đã tiến hành khám nghiệm hiện trường từ sáng ngày hôm nay. Cảnh sát đang tích cực truy tìm hung thủ và điều tra vụ việc theo hướng giết người cướp của.
Một cư dân cũ của tòa nhà cho biết khu chung cư này không được trang bị khóa tự động, cho phép mọi người ra vào tự do. Thông tin này khiến người này không khỏi bàng hoàng và sốc trước sự việc đau lòng.
Admin
Nguồn: VnExpress