Cuộc sống của tôi vẫn trôi qua một cách bình yên và tích cực, dù đôi lúc tự tạo ra những nỗi buồn rồi lại tự mình tìm kiếm niềm vui mỗi ngày. Hiện tại, tôi cảm thấy thiếu vắng một người để cùng chia sẻ những câu chuyện, cùng nhau dùng bữa tối, hoặc đơn giản chỉ là giận dỗi vu vơ cho cuộc sống thêm phần thú vị.
Người ta thường nói rằng mỗi người sinh ra đều có một người dành riêng cho mình. Vậy mà người ấy của tôi vẫn chưa xuất hiện, có lẽ còn đang bận rộn với những lo toan, hoặc còn vương vấn ở một nơi nào đó chăng? Tôi vẫn luôn chờ đợi, mùa đông đã sắp đến rồi, trời sẽ rất lạnh, mong rằng tôi sẽ không phải trải qua thêm một mùa đông cô đơn nữa.
Tôi không đòi hỏi gì nhiều ở người ấy. Chỉ mong người ấy có dáng vóc cao ráo, dễ mến, tử tế và chân thành. Không cần phải là một người hoàn hảo, chỉ cần biết trân trọng gia đình, yêu thương người thân và luôn cố gắng để sống tốt hơn mỗi ngày.
Nếu người ấy chưa thể đến kịp vào mùa đông này, thì tôi hy vọng mùa xuân sẽ mang người ấy đến bên tôi, trước khi những đóa hoa kịp nở rộ. Cuộc sống có thể không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chỉ cần hai người cùng hướng về nhau, thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy nhau thôi.
Tôi trân trọng mọi cơ hội, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nếu người ấy có ghé qua cuộc đời tôi.
Nếu bạn muốn kết nối với tôi, xin vui lòng liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress