Tối 18/10, khoảng 4.000 khán giả Việt Nam đã có dịp hội ngộ cùng nhóm nhạc châu Âu nổi tiếng Secret Garden trong một buổi hòa nhạc đặc biệt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong không gian âm nhạc kéo dài hai tiếng, Rolf Løvland và Fionnuala Sherry đã dẫn dắt người nghe vào một “khu vườn” âm nhạc đầy màu sắc, nơi tâm hồn được hòa mình vào thiên nhiên và tìm thấy những khoảnh khắc tĩnh lặng.
Không tập trung phô diễn kỹ thuật, tiếng piano của Rolf Løvland và tiếng violin của Fionnuala Sherry lại có sức gợi tả mạnh mẽ, mở ra một không gian âm nhạc đậm chất Celtic. Sự kết hợp giữa giai điệu cổ điển và âm hưởng dân ca tạo nên những nốt nhạc vừa man mác buồn, vừa ấm áp và dịu dàng. Người nghe dễ dàng hình dung ra cảnh băng tan trên mặt hồ, tiếng gió xào xạc trong rừng thông, hay những đêm trắng ở vùng Bắc Âu.
Trong buổi biểu diễn, hai nghệ sĩ cùng sáu thành viên ban nhạc đã trình bày 23 tác phẩm được chọn lọc từ 13 album của nhóm. Xen giữa các tiết mục, họ chia sẻ ngắn gọn về thời điểm ra đời của từng tác phẩm, nhường không gian chính cho khán giả cảm nhận âm nhạc.

Ngay từ phần đầu chương trình, những giai điệu quen thuộc của “Nocturne” và “Song From A Secret Garden” đã vang lên, gợi lại ký ức của thế hệ khán giả 7x, 8x. “Nocturne”, bản nhạc từng đoạt giải nhất cuộc thi Eurovision năm 1995, đã đưa tên tuổi Secret Garden đến với đông đảo khán giả ở châu Âu và châu Á. Với đặc điểm “hầu như không lời”, “Nocturne” trở thành một trường hợp đặc biệt trong lịch sử Eurovision, vốn thường chú trọng vào phần lời và trình diễn. Tác phẩm này tiêu biểu cho phong cách âm nhạc tối giản của Secret Garden.
“Song From A Secret Garden” lại quyến rũ người nghe bằng phần phối khí đơn giản nhưng đầy cảm xúc. Trang Last.fm từng nhận xét rằng, dù giai điệu mang nỗi buồn, nhưng lại được xoa dịu bởi tiếng piano của Rolf, còn tiếng violin của Fionnuala tạo nên những điểm nhấn kịch tính, góp phần tạo nên một không gian âm nhạc đầy cảm xúc.
Nhóm cũng trình diễn nhiều nhạc phẩm mang chủ đề về lời ru và giấc ngủ, với mong muốn mang đến một “liệu pháp tinh thần” giúp người nghe quên đi những muộn phiền. Các ca khúc như “Lullaby for Grown-ups”, “Sleepsong”, “The Dream” đã thực sự trở thành những bản nhạc mà người nghe “có thể chìm vào như một giấc mơ”, đúng như ý đồ của nhạc sĩ Rolf Løvland.

Nếu như Rolf Løvland thể hiện sự điềm tĩnh qua tiếng đàn piano, thì Fionnuala Sherry lại thổi bùng năng lượng cùng cây violin, đặc biệt là trong những bản nhạc có giai điệu tươi vui như “Liberty” và “Steps”. Rolf Løvland cũng chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn khi Fionnuala Sherry phát hiện bệnh ung thư vào năm 2019, khiến nhóm phải hủy tour diễn. Trong quá trình điều trị, âm nhạc đã trở thành người bạn đồng hành, giúp họ vượt qua khó khăn. Rolf đã sáng tác “Fionnuala’s Violin” như một lời cầu chúc bình an gửi đến người bạn của mình. Nhóm cũng lần đầu tiên biểu diễn bài “Tree of secrets” và dành tặng riêng khán giả Việt Nam nhạc phẩm “Thank You”.

Một điểm sáng khác của buổi hòa nhạc là sự góp mặt của hai giọng ca Cathrine và Espen. Giọng hát trong trẻo, uyển chuyển của Cathrine, như đến từ thiên đường, đã đưa âm nhạc của Secret Garden đến gần hơn với trái tim khán giả. Espen, với nền tảng nhạc kịch, tạo nên sự đối lập đầy hòa quyện với giọng hát của Cathrine.
Trong phần kết của chương trình, cả nhóm cùng hòa giọng trong ca khúc “You raise me up”, một nhạc phẩm được hàng triệu khán giả trên thế giới yêu thích, từng nhiều lần giúp Josh Groban và nhóm Westlife đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. Khoảng 4.000 khán giả đã cùng bật đèn flash và hát theo giai điệu quen thuộc.

Không chỉ có âm nhạc, phần hình ảnh của buổi diễn cũng được chăm chút tỉ mỉ, phù hợp với từng tiết mục. Khán giả được chiêm ngưỡng những hình ảnh tuyệt đẹp về cực quang, rừng tuyết châu Âu, đầm sen, khóm tre và ruộng bậc thang của Việt Nam. Sân khấu được thiết kế tối giản, với cây piano của Rolf Løvland đặt ở vị trí trung tâm, cùng các nhạc công được sắp xếp theo hình vòng cung.

Xuân Thủy, 47 tuổi, đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Buổi hòa nhạc của Secret Garden khiến tôi như được trở lại thời sinh viên, khi còn nghe nhạc của họ qua radio hay băng cassette. Âm nhạc của họ không ồn ào hay kịch tính, mà len lỏi vào lòng người bằng những giai điệu nhẹ nhàng như hơi thở. Từ ‘Song from a Secret Garden’, ‘Nocturne’ đến ‘Sleepsong’, mỗi khúc nhạc đều như một lời ru, giúp người nghe được thả lỏng, lắng lại và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn”.
Buổi biểu diễn của Secret Garden nằm trong chuỗi concert “Good Morning Việt Nam” do báo Nhân Dân khởi xướng và tổ chức thường niên. Trước Secret Garden, chương trình đã từng mời huyền thoại saxophone Kenny G và nhóm tứ tấu Bond đến Việt Nam biểu diễn và quay MV. Đây là một dự án dài hơi, với mục tiêu lan tỏa vẻ đẹp của sự giao lưu văn hóa giữa các nghệ sĩ trong và ngoài nước, đồng thời hướng đến các hoạt động thiện nguyện.
Admin
Nguồn: VnExpress