Vụ cướp chớp nhoáng: ‘Kho báu’ biến mất khỏi bảo tàng Louvre trong 7 phút

Ngày 19/10, giữa lúc du khách nườm nượp đổ về tham quan bảo tàng Louvre, địa điểm thu hút khách du lịch hàng đầu thế giới tại Paris, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra ngay giữa ban ngày.

Vào khoảng 9h30 sáng, bốn nghi phạm đi trên hai xe mô tô phân khối lớn và một xe tải gắn thang nâng đã dừng ngay bên ngoài bảo tàng. Hai tên, một trong số đó mặc áo khoác phản quang màu vàng, sử dụng thang nâng để tiếp cận ban công tầng hai, phía ngoài Phòng trưng bày Apollo. Tại đây, nhóm cướp đã dùng một vật dường như là máy cắt góc để phá cửa sổ và đột nhập vào bên trong.

Những tên cướp đã dùng máy cắt đe dọa nhân viên bảo vệ và bắt đầu phá hai tủ trưng bày chứa trang sức hoàng gia thời Napoleon. Chúng đã lấy đi nhiều món đồ, trong đó có chiếc trâm cài áo hình nơ lớn đính kim cương thuộc về hoàng hậu Eugénie, vợ của vua Napoleon III, vị tổng thống đầu tiên của nền cộng hòa Pháp.

Sau khi lấy được chiến lợi phẩm, nhóm cướp nhanh chóng tẩu thoát trên hai chiếc mô tô, chạy trốn qua các con đường dọc theo sông Seine. Toàn bộ vụ cướp diễn ra trong vòng 7 phút ngắn ngủi, nhanh đến mức không ai kịp can thiệp.

Vào thời điểm nhóm cướp đột nhập, bảo tàng đã chật kín khách tham quan. Có năm nhân viên đang ở bên trong hoặc gần Phòng trưng bày Apollo. Theo quy trình an ninh của Louvre, họ đã liên hệ với cảnh sát, “ưu tiên bảo vệ con người trước”, theo tuyên bố từ Bộ Văn hóa Pháp.

Mặc dù đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhóm cướp vẫn mắc phải sai sót. Theo công tố viên, khi tẩu thoát, các nghi phạm đã không thể đốt chiếc xe tải gây án để phi tang. Thậm chí, chúng còn làm rơi chiếc vương miện của hoàng hậu Eugénie, được trang trí bằng tám con đại bàng bằng vàng, 1.354 viên kim cương, 1.136 viên kim cương cắt kiểu hoa hồng và 56 viên ngọc lục bảo. Cú rơi đã khiến vương miện bị hư hỏng.

May mắn thay, không ai bị thương trong vụ cướp. Tổng cộng có tám hiện vật đã bị đánh cắp, bao gồm khuyên tai ngọc lục bảo và một chiếc vòng cổ thuộc về hoàng hậu Marie-Louise, cùng với ba món trang sức thuộc về hoàng hậu Marie-Amélie và hoàng hậu Hortense. Giá trị của những món đồ này là vô giá.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez nhận định: “Rõ ràng nhóm cướp đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. Chúng rất có kinh nghiệm và hành động vô cùng nhanh chóng”.

Chiếc vương miện mà nhóm cướp đã đánh rơi trong lúc tẩu thoát khỏi bảo tàng Louvre hôm 19/10. Ảnh: AFP
Vương miện bị đánh rơi khi cướp tẩu thoát khỏi bảo tàng Louvre (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Thị trưởng khu trung tâm Paris, nơi tọa lạc bảo tàng Louvre, Ariel Weil, mô tả: “Mọi thứ diễn ra cứ như một cảnh trong phim điện ảnh hay phim truyền hình”. Ông nhấn mạnh rằng những hiện vật bị đánh cắp “là những báu vật vô giá, không chỉ về mặt vật chất mà còn về ý nghĩa biểu tượng”.

Khoảnh khắc nhóm cướp trộm trang sức ở bảo tàng Louvre
Video: Trộm cổ vật táo tợn tại bảo tàng Louvre, Pháp. Ảnh: Internet

Tổng thống Emmanuel Macron gọi vụ cướp là “cuộc tấn công vào di sản đáng trân trọng của quốc gia”. Ông tuyên bố: “Chúng tôi sẽ thu hồi các hiện vật, và những kẻ đột nhập sẽ phải đối mặt với công lý”.

Phòng trưng bày Apollo, nơi xảy ra vụ cướp, là một đại sảnh mạ vàng được thiết kế dưới thời vua Louis XIV và hoàn thiện vào thế kỷ 19, với một bức tranh trên trần nhà của danh họa Eugène Delacroix.

Cảnh sát đứng gác bên ngoài bảo tàng Louvre ở Paris hôm 19/10, sau khi vụ cướp xảy ra. Ảnh: Reuters
Paris: Cảnh sát bảo vệ bảo tàng Louvre sau vụ cướp táo tợn (Ảnh Reuters). Ảnh: Internet

Ngoài vương miện của hoàng hậu Eugénie, nơi đây còn trưng bày những viên kim cương quý giá khác, như viên Regent nặng 140 carat, từng thuộc về nhiều vị vua Pháp. Tuy nhiên, công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết nhóm cướp đã không động đến tủ trưng bày viên kim cương này.

Cơ quan điều tra nghi ngờ rằng những tên tội phạm chỉ nhắm đến một số món trang sức cụ thể theo yêu cầu từ một nhà sưu tập nào đó, hoặc tập trung vào các viên ngọc có thể tháo rời và bán lại.

Đến chiều ngày 19/10, bảo tàng vẫn bị sơ tán và đóng cửa. Bên ngoài, cảnh sát phong tỏa khu vực xung quanh. Chiếc thang nâng và xe tải mà nhóm cướp sử dụng vẫn còn ở nguyên vị trí.

Vị trí Phòng trưng bày Apollo. Đồ họa: BBC
Phòng trưng bày Apollo tại bảo tàng Louvre: Vị trí (Đồ họa BBC). Ảnh: Internet

Joseph Sanchez, một du khách đến từ Puerto Rico, đang xếp hàng để xem bức tranh nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci thì các nhân viên bảo vệ bắt đầu hô lớn yêu cầu mọi người sơ tán. Anh cho biết nhiều người hoảng loạn vì nghĩ rằng bảo tàng đang cháy hoặc bị khủng bố tấn công.

Theo lời kể của Sanchez, họ bị giữ ở sảnh chính hơn một giờ trước khi đám đông, lúc này đã bình tĩnh hơn, được phép rời khỏi tòa nhà.

Hướng dẫn viên du lịch Ryan el Mandari cho biết vào buổi sáng, không lâu trước khi được nhân viên an ninh yêu cầu sơ tán khỏi bảo tàng, anh đã nghe thấy âm thanh giống như tiếng “giẫm chân” trên cửa sổ bảo tàng.

“Tôi đang cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy nhân viên bảo tàng tiến về phía có tiếng động đó. Họ quay người lại, rất nhanh, và bắt đầu chạy, vừa chạy vừa hét lên ‘ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, sơ tán!'”, anh kể lại.

Trong những tháng gần đây, bảo tàng Louvre thường xuyên gặp vấn đề về nhân sự, với các cuộc đình công của nhân viên khiến họ phải đóng cửa nhiều giờ trong mùa hè.

Năm 2023, bảo tàng đã quyết định giảm lượng khách tham quan xuống còn 30.000 người mỗi ngày, bằng một phần ba con số trước đây. Các công đoàn Pháp cho biết vào tháng 6 rằng nhân viên bảo tàng vẫn chịu áp lực rất lớn do thiếu nhân lực giám sát, trong khi số lượng cổng ra vào, lối thoát hiểm và khách tham quan lại quá nhiều.

Khoảng 60 điều tra viên đã được huy động để truy tìm băng cướp. Cơ quan điều tra tin rằng họ có thể bắt được nhóm cướp thông qua phân tích video an ninh và các bằng chứng khác, như chiếc ô tô bị bỏ lại tại hiện trường.

Bộ trưởng Nuñez cho rằng việc bán lại số trang sức này là bất khả thi. “Chúng có thể thu hút những nhà sưu tập, nhưng rồi họ sẽ làm gì với chúng?”, ông nói.

Loại xe tải có thang nâng mà toán cướp sử dụng để đột nhập là hình ảnh thường thấy trên đường phố Paris, nơi người chuyển nhà sử dụng để tránh các cầu thang hẹp và đưa đồ đạc ra vào căn hộ qua cửa sổ.

Chiếc xe tải có thang nâng mà nhóm cướp sử dụng để đột nhập tầng hai bảo tàng Louvre tại thủ đô Paris, Pháp, hôm 19/10. Ảnh: AFP
Vụ cướp Louvre: Xe tải thang nâng đột nhập tầng hai (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Vụ cướp diễn ra trong bối cảnh các quan chức bảo tàng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng xuống cấp của tòa nhà và an ninh yếu kém. Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati cho biết cảnh sát đã cung cấp cho bảo tàng danh sách các khuyến nghị về an ninh, một phần trong kế hoạch cải tạo được Tổng thống Macron công bố hồi tháng 1.

“Trong suốt 40 năm, người ta không dành nhiều quan tâm đến việc đảm bảo an ninh cho các bảo tàng lớn. Chúng cần được điều chỉnh để thích ứng với những hình thức tội phạm mới”, bà nhấn mạnh.

Vụ cướp ngày 19/10 không phải là lần đầu tiên bảo tàng Louvre bị nhắm mục tiêu. Năm 1976, ba tên trộm đột nhập vào Louvre lúc bình minh, trèo lên giàn giáo và phá cửa sổ tầng hai, lấy đi một thanh kiếm đính kim cương từ thế kỷ 19 từng thuộc về vua Charles X. Vào năm 1990, bức họa “Chân dung người phụ nữ đang ngồi” của Pierre-Auguste Renoir đã bị cắt khỏi khung và đánh cắp từ một phòng trưng bày ở tầng ba.

Tuy nhiên, nổi tiếng nhất có lẽ là vụ trộm bức tranh Mona Lisa vào mùa hè năm 1911. Bức tranh đã bị Vincenzo Peruggia, một nhân viên bảo tàng, đánh cắp. Hai năm sau, sau khi truyền thông đưa tin rầm rộ về sự việc, Peruggia bị bắt trong lúc đang cố bán kiệt tác hội họa này tại Italy.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *