Bạn trai nhu cầu cao, công tác xa: Giải pháp cho nàng?

Tôi là một phụ nữ 29 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng. Bạn trai tôi hơn tôi hai tuổi và làm nhân viên kinh doanh. Chúng tôi đã yêu nhau được bốn tháng và đang cân nhắc chuyện kết hôn, nhưng tôi luôn cảm thấy bất an. Công việc của anh thường xuyên phải đi công tác xa một mình, gặp gỡ các đại lý ở tỉnh.

Anh là người thật thà và tốt bụng. Anh từng chia sẻ với tôi về những mối quan hệ cũ, thậm chí có người sau khi chia tay vẫn giữ liên lạc và gặp gỡ. Anh kể rằng những người bạn gái cũ đó sau này đều kết hôn với người có điều kiện hơn anh. Điều này khiến tôi lo lắng rằng sau khi kết hôn, anh có thể vẫn liên lạc với người yêu cũ. Anh cũng từng nói rằng trong giới kinh doanh, việc đi massage hay “gái gú” là chuyện thường tình, nhưng anh hứa sẽ không như vậy nếu có vợ hoặc người yêu.

Tuy nhiên, tôi vẫn không khỏi băn khoăn. Trong những buổi gặp gỡ khách hàng, liệu có thật sự chỉ có đàn ông tham gia ăn uống và hát hò? Thêm vào đó, anh là người có nhu cầu tình dục cao. Mỗi khi anh đi công tác và ở khách sạn một mình, tôi không thể biết chắc chắn điều gì. Anh từng nói đùa rằng “nhà nghỉ nào mà chẳng có gái”, câu nói đó càng khiến tôi thêm bất an. Những đêm anh đi công tác mà không gọi điện về, tôi lại lo lắng đến mất ngủ. Trong thời gian yêu nhau, anh vài lần chê tôi xấu nhưng vẫn yêu, điều này khiến tôi rất giận. Tôi tự nhận thấy mình không xinh đẹp nhưng cũng không đến nỗi xấu xí, và cũng có vài người theo đuổi. Trong khi đó, anh chỉ là một người đàn ông bình thường cả về ngoại hình lẫn công việc. Cách nói chuyện của anh đôi khi rất vô duyên và khó nghe, dù anh có ý thật thà.

Bạn trai nhu cầu cao lại thường đi công tác xa

Trước khi yêu anh, tôi đã mắc chứng khó ngủ, và tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn sau khi yêu anh. Tôi là một người rất nhạy cảm, dễ bị kích động và hay bị ám ảnh. Gần đây, tôi thường đọc được những bài viết về ngoại tình, điều này khiến tôi sợ hôn nhân và sợ bị phản bội. Với tôi, nếu bị phản bội, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được và sẽ bị ám ảnh suốt đời.

Tôi đang rất phân vân, không biết liệu mình có đang quá nhạy cảm hay người đàn ông này thực sự không phù hợp với mình, không đủ để tôi tin tưởng. Tôi tự hỏi có ai rơi vào hoàn cảnh tương tự như tôi không?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *