Sau gần nửa năm kết hôn với đồng nghiệp Anh Tuấn, diễn viên Anh Đào đã trở lại màn ảnh với vai chính trong series “Cầu vồng ở phía chân trời” của đạo diễn Vũ Minh Trí. Cô đã chia sẻ về công việc và cuộc sống hiện tại của mình.

Trong phim mới, Anh Đào vào vai Oanh, một người phụ nữ đơn thân, còn Anh Tuấn đóng vai chồng cũ của Oanh. Anh Đào cho biết, cô cảm thấy áp lực khi nhận vai này vì chưa có kinh nghiệm làm mẹ. Cô chia sẻ rằng, đôi khi cô có cách diễn khác với những gì một người mẹ thường làm ngoài đời. Tuy nhiên, cô hy vọng khán giả sẽ chấp nhận cách thể hiện của mình. Mặc dù số cảnh quay chung giữa hai vợ chồng không nhiều, Anh Tuấn luôn đồng hành và hỗ trợ cô trong suốt quá trình làm phim. Anh đưa đón cô đi làm, cùng cô tập thoại và tâm sự về vai diễn đến tận khuya.

Việc có chồng cùng nghề mang lại nhiều thuận lợi cho Anh Đào. Cả hai người đều hiểu và tôn trọng công việc của nhau. Cô kể lại rằng, trước đây các cảnh quay tình cảm của cô thường chỉ có những động tác nhẹ nhàng. Nhưng sau khi kết hôn, đạo diễn đã yêu cầu cô thực hiện những cảnh hôn mãnh liệt hơn. Anh Tuấn không hề ghen tuông hay ngăn cấm cô, vì cả hai đã xác định rõ ranh giới giữa công việc và cuộc sống. Anh Đào cũng luôn thể hiện sự nghiêm túc khi làm việc, để bạn diễn và người thân của họ cảm thấy yên tâm.

Thị trường phim ảnh ở miền Bắc khá nhỏ, nên Anh Tuấn quen biết hầu hết các diễn viên nam đóng chung với vợ. Cả hai tin tưởng nhau tuyệt đối và không giấu giếm điều gì. Khi Anh Đào bận rộn, Anh Tuấn sẽ giúp cô xử lý một số công việc. Ngược lại, cô cũng biết mật khẩu của chồng. Họ trao đổi và hỗ trợ nhau, không phải vì mục đích kiểm soát.
Anh Đào chia sẻ rằng, cuộc sống của cô không có nhiều xáo trộn sau khi kết hôn. Cô sống cùng bố mẹ chồng và được ông bà yêu thương, tạo điều kiện để tập trung vào công việc. Cô không phải lo lắng về việc nhà và có thể thoải mái đi sớm về muộn. Cô thường đùa với bạn bè rằng, nếu biết lấy chồng thích như vậy thì cô đã kết hôn từ lâu rồi. Cô cũng dự định sẽ sinh em bé trong tương lai gần.
Trước khi kết hôn, Anh Đào và Anh Tuấn đã yêu nhau bốn năm. Cô chỉ công khai mối quan hệ khi cảm thấy nó đã đủ chắc chắn và nghiêm túc. Anh Tuấn là một người hiền lành, biết quan tâm, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt so với cô. Anh Đào cho rằng, đó chính là điều khiến cả hai bị thu hút lẫn nhau. Cô là người kỹ tính trong công việc nhưng lại khá thoải mái trong sinh hoạt, còn Anh Tuấn thì ngược lại, nghiêm túc trong mọi vấn đề, đặc biệt là những việc liên quan đến gia đình và người thân.
Dù vậy, hai vợ chồng cũng không tránh khỏi những xích mích nhỏ. Tuy nhiên, họ luôn cố gắng tranh luận để hiểu nhau hơn, chứ không phải để phân định thắng thua. Anh Đào có một nguyên tắc là không giải quyết mọi việc khi đang tức giận. Cô cho rằng, việc xử lý mâu thuẫn sẽ dễ dàng hơn nếu cả hai người đều giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt.

Sau một thời gian gặp khó khăn và từng có ý định bỏ nghề vì không có vai diễn nổi bật, Anh Đào đã đặt ra cho mình những mục tiêu mới trong diễn xuất. Cô luôn tự nhủ rằng mình vẫn chưa là gì cả và cần phải cố gắng hơn nữa để tạo dấu ấn. Cô hiểu rằng, nếu không biết nắm bắt cơ hội, mọi thứ sẽ trở về vạch xuất phát. Cô cũng tin rằng, nghề diễn là một chặng đường dài và không thể đánh giá ai hơn ai. Vì vậy, cô quyết tâm bồi dưỡng bản thân và vun vén để có thể gắn bó lâu dài với nghề.
Anh Đào, 29 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Năm 2022, cô được biết đến qua vai Thanh trong phim “Lối về miền hoa”. Sau đó, cô tham gia các series “Gặp em ngày nắng”, “Vui lên nào, anh em ơi” và đóng chính trong phim điện ảnh “Hồng Hà nữ sĩ”. Chồng cô, Anh Tuấn, 32 tuổi, từng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam và hiện đang hoạt động tại sân khấu Lệ Ngọc. Anh chủ yếu đóng kịch và các vai nhỏ trên truyền hình, đã đoạt hai huy chương vàng trong Hội diễn sân khấu toàn quốc.
Admin
Nguồn: VnExpress