Dù nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả trên sân Philippe Chatrier, Novak Djokovic vẫn không thể giành nổi một set thắng nào trước Jannik Sinner, tay vợt trẻ đang dẫn đầu bảng xếp hạng ATP. Trong suốt trận đấu, Djokovic đã nỗ lực hết mình và có những khoảnh khắc bùng nổ, cống hiến cho người xem những pha bóng đỉnh cao. Mặc dù khoảng cách điểm số trong các set thua không quá lớn, Djokovic thừa nhận rằng đây có thể là trận đấu cuối cùng của anh tại Roland Garros.

Sau trận đấu, Djokovic chia sẻ: “Philippe Chatrier là một phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã tham gia giải đấu này nhiều năm, gặt hái được những thành công và có những trận đấu lịch sử. Tôi không có gì phải hối tiếc, ngay cả khi đây là trận đấu cuối cùng của mình. Tôi đã cố gắng hết sức để cạnh tranh với một trong những người giỏi nhất hiện tại.”
Trước khi rời sân đấu chính của Roland Garros, nơi anh đã ba lần đăng quang, Djokovic đã gửi một nụ hôn tới khán giả và mặt sân. Anh cũng nán lại sân lâu hơn bình thường để cảm ơn người hâm mộ. Trong suốt trận đấu, tiếng hô vang “Nole, Nole” liên tục vang vọng từ khắp khán đài sân Philippe Chatrier. Rất đông người hâm mộ Serbia đã đến sân để cổ vũ cho thần tượng của mình, và có vẻ như khán giả Pháp cũng dành nhiều tình cảm cho Djokovic hơn là Sinner.
Trong buổi họp báo sau trận, Djokovic xúc động nói: “Tôi cảm thấy khá xúc động vì đây có thể là lần cuối cùng. Nếu đây là trận đấu cuối cùng, thì bầu không khí và màn trình diễn này khiến tôi hài lòng. Ở độ tuổi này, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến lên.”
Với chiến thắng này, Jannik Sinner sẽ tiến vào trận chung kết, hứa hẹn một cuộc đối đầu trong mơ với Carlos Alcaraz. Djokovic thừa nhận rằng đây là trận đấu của kỷ nguyên mới, khi hai đàn em này đã thay nhau thống trị sáu giải Grand Slam gần nhất.
Hiện tại, sự chú ý của Djokovic đang hướng về Wimbledon, giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 30/6. Đây là giải Grand Slam sở trường của anh, nơi anh đã bảy lần vô địch và hai năm liên tiếp gần đây lọt vào trận chung kết. “Rõ ràng Wimbledon là sự kiện yêu thích của tôi,” chủ nhân của 24 danh hiệu Grand Slam chia sẻ. “Tôi đoán cơ hội tốt nhất của tôi có lẽ là Wimbledon, để giành thêm một Grand Slam nữa, hoặc trên một sân cứng nhanh hơn, có thể là Australia.”
Những phát biểu của Djokovic cho thấy anh vẫn có ý định tham dự Australia Mở rộng 2026. Trong một cuộc phỏng vấn tại Paris hồi đầu tuần, ngôi sao người Serbia cũng đã đặt mục tiêu tham dự Thế vận hội 2028 tại Los Angeles.
Admin
Nguồn: VnExpress