Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vừa đưa ra một đề nghị gây chú ý trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), khi tuyên bố sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Ông Medvedev còn hài hước đề xuất thanh toán phí hòa giải bằng cổ phiếu Starlink, dự án Internet vệ tinh do SpaceX của Musk phát triển, kèm theo lời nhắn: “Đừng gây gổ nữa!”.

Phản ứng trước lời đề nghị này, Elon Musk chỉ đơn giản bình luận bằng một biểu tượng cảm xúc cười ra nước mắt. Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Mối quan hệ giữa Trump và Musk từng rất thân thiết, song đã rạn nứt sau khi ông Trump thúc đẩy một siêu dự luật giảm thuế trị giá 4.500 tỷ USD, một động thái vấp phải sự phản đối từ Musk. Sau đó, cả hai đã có những tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội, thậm chí đề cập đến các vấn đề cá nhân của nhau.
Trước tình hình này, một số quan chức Nga đã lên tiếng bình luận. Phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga, ông Dmitry Novikov, cho biết Moscow sẵn sàng cấp quyền tị nạn cho Elon Musk nếu tỷ phú này cần đến. Ông Novikov nói thêm rằng, có thể Musk đang tham gia vào một “trò chơi khác” và không thực sự cần tị nạn chính trị, nhưng Nga sẵn sàng xem xét nếu ông thực sự cần.
CEO của Quỹ đầu tư quốc gia Nga RDIF, ông Kirill Dmitriev, một đồng minh thân cận của Tổng thống Putin, cũng bày tỏ sự quan tâm đến mâu thuẫn này. Ông viết trên X, sử dụng câu nói nổi tiếng của Rodney King: “Tại sao chúng ta không thể cùng chung sống hòa thuận?”. Ông Dmitriev thậm chí còn hỏi Grok, chatbot AI do Musk phát triển, về cách giải quyết mâu thuẫn giữa Musk và cựu Tổng thống Mỹ. Grok đề xuất các cuộc đàm phán riêng tư và xin lỗi công khai, nhưng cũng nhận định rằng mức độ mâu thuẫn hiện tại có thể khiến việc hòa giải khó xảy ra trong thời gian ngắn.

Elon Musk là một nhân vật được công chúng Nga quan tâm. Ông từng phản đối việc viện trợ quân sự cho Ukraine và cáo buộc Kiev tham nhũng, mặc dù ông không cắt mạng lưới Starlink cho Ukraine như đã từng đe dọa.
Ông Dimitry Rogozin, cựu lãnh đạo cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, người từng là đối thủ của Musk trong lĩnh vực không gian, thậm chí còn mời Musk “rời Mỹ để tham chiến cùng Nga”. Ông Rogozin, hiện là lãnh đạo một đơn vị đặc biệt hoạt động tại các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát, viết: “Đừng buồn, Musk! Ở Nga, ông được tôn trọng. Nếu gặp những rắc rối không thể vượt qua ở Mỹ, hãy đến với chúng tôi, trở thành một chiến binh Bars-Sarmat”.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về vấn đề này. Ông cho rằng đây là “vấn đề nội bộ của Mỹ” và tin rằng Tổng thống Mỹ có thể tự giải quyết.
Admin
Nguồn: VnExpress