Câu chuyện tình yêu đặc biệt giữa ông Mizuki, chủ một quán bar nhỏ ở tỉnh Kagawa, và cô Megumi, một người nội trợ, đã được chia sẻ trong chương trình truyền hình “Newlyweds, Please Come In” vào ngày 19/10 vừa qua. Điều thú vị là mẹ của Megumi và ông Mizuki vốn là bạn thân thiết hơn 30 năm.
Theo lời kể của Megumi, từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô thường nhờ ông Mizuki, người bạn thân lâu năm, trông nom và đưa cô đi chơi. Mối quan hệ giữa họ đơn thuần chỉ là tình bạn gia đình trong suốt nhiều năm.
Bước ngoặt xảy ra cách đây ba năm, khi Megumi bắt đầu làm việc tại quán ăn của mẹ. Ông Mizuki vẫn thường xuyên ghé quán ủng hộ. Một lần, cả ba người dự định cùng nhau đi xem phim, nhưng mẹ của Megumi bất ngờ ngủ quên, khiến hai người trẻ tuổi phải đi xem phim riêng. Buổi xem phim định mệnh đó đã trở thành buổi hẹn hò đầu tiên của họ.
Megumi nhớ lại: “Hôm đó, anh ấy im lặng hơn hẳn ngày thường, trông giống như một chú gấu hiền lành vậy. Tôi cảm thấy anh ấy thật đáng yêu và mong muốn được gặp lại anh lần nữa.”
Cô gái 20 tuổi khi ấy bắt đầu chủ động mời “chú Mizuki” đi ăn. Tình cảm dần nảy sinh trong cô khi cô cảm thấy ghen mỗi khi ông nói chuyện với những người phụ nữ khác. “Lúc đó, tôi nhận ra mình đã yêu anh,” Megumi tâm sự. Sau một năm hẹn hò, Mizuki đã ngỏ lời cầu hôn cô. Cặp đôi quyết định đăng ký kết hôn vào đầu năm nay mà không hề thông báo với mẹ của Megumi.

Khi biết chuyện, mẹ của Megumi đã vô cùng sốc và kiên quyết phản đối. Bà cho phép con gái tiếp tục hẹn hò, nhưng không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, sau một thời gian dài chứng kiến hạnh phúc của con gái, bà dần dần thay đổi suy nghĩ và chấp nhận mối quan hệ của họ.
Trong chương trình truyền hình, ông Mizuki đã gửi lời xin lỗi chân thành đến mẹ vợ, đồng thời cũng là người bạn cũ của mình: “Tôi đã không nghĩ đến cảm xúc của bà khi quyết định kết hôn. Dù trước đây bà phản đối, nhưng giờ bà vẫn âm thầm ủng hộ chúng tôi, tôi thật sự rất biết ơn.”
Người mẹ cũng có mặt tại chương trình và mỉm cười đáp lại: “Vậy là đủ rồi. Điều quan trọng là hai con yêu nhau thật lòng.”
Một chi tiết thú vị khác được chia sẻ là mỗi tối trước khi đi ngủ, Mizuki đều kể cho vợ nghe “một điều anh yêu ở em trong ngày hôm nay.” Cặp đôi tin rằng đây là một thói quen giản dị nhưng hiệu quả để duy trì sự gắn bó và tình cảm giữa họ.
Câu chuyện tình yêu đặc biệt này đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người cho rằng người mẹ “đã mất đi cả người bạn thân và sự gần gũi với con gái,” trong khi nhiều ý kiến khác lại bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với “sự can đảm của cặp đôi khi dám yêu bất chấp những định kiến xã hội.”
Admin
Nguồn: VnExpress
