Sau thất bại của Novak Djokovic trước Jannik Sinner tại bán kết Roland Garros, cựu huấn luyện viên Boris Becker đã bày tỏ mong muốn được thấy tay vợt người Serbia trở lại giải đấu vào năm sau. Becker nhận định trên kênh TNT Sports rằng, dù đây có thể là lần cuối Djokovic thi đấu tại Paris, cơ hội của anh tại Wimbledon lại sáng sủa hơn.
Becker phân tích, ở tuổi 38, Djokovic vẫn duy trì được thể lực đáng kinh ngạc, thậm chí tốt hơn nhiều tay vợt ngoài 30. Ông đánh giá cao khả năng giao bóng, volley và sự dẻo dai của Djokovic trong các pha bóng bền. Những yếu tố này, theo Becker, sẽ giúp Djokovic hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 25 tại Wimbledon vào tháng tới.

Dù thất bại trước Sinner, Becker tin rằng Djokovic vẫn là một thế lực đáng gờm tại Wimbledon. Hai năm gần đây, Djokovic đều lọt vào chung kết Wimbledon, và dù thua Carlos Alcaraz năm ngoái, anh vẫn cho thấy phong độ ấn tượng ngay sau ca phẫu thuật đầu gối. Becker từng mô tả Djokovic khi đó là “chơi bằng một chân nhưng vẫn thắng hầu hết những người giỏi nhất”.
Sau trận thua Sinner, Djokovic cũng bày tỏ khả năng đây là lần cuối anh tham dự Roland Garros và khẳng định sẽ tập trung cho Wimbledon, nơi anh tin rằng có nhiều cơ hội giành Grand Slam hơn.
Becker dự đoán rằng, trong phần còn lại của sự nghiệp, Djokovic sẽ phải đối mặt với thách thức lớn từ Sinner và Alcaraz. Ông đặc biệt ấn tượng với Sinner, mô tả tay vợt người Italy là một đối thủ đáng sợ với gương mặt lạnh lùng khó đoán và tài năng đáng kinh ngạc.
Ở tuổi 22, Sinner đã trở thành người Italy đầu tiên lọt vào chung kết đơn nam Roland Garros kể từ năm 1976. Anh sẽ đối đầu với Alcaraz trong trận chung kết, hứa hẹn một cuộc so tài đỉnh cao.
Admin
Nguồn: VnExpress