Trước sự việc đau lòng hai em nhỏ bị điện giật tử vong tại công viên Nguyễn Phương Danh, TP Cần Thơ đã khẩn trương chỉ đạo rà soát toàn bộ hệ thống điện trên địa bàn. Ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết Sở Công Thương sẽ phối hợp với Công ty Điện lực Cần Thơ và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, đặc biệt tại các khu dân cư, trường học, chợ và những khu vực thường xuyên bị ngập úng. Mục tiêu là phát hiện và xử lý kịp thời mọi nguy cơ mất an toàn điện.
Sự cố xảy ra vào tối 23/10, khi triều cường dâng cao gây ngập úng tại công viên Nguyễn Phương Danh. Hệ thống điện tại đây bị rò rỉ, dẫn đến cái chết thương tâm của hai em Ngô Gia Trương (8 tuổi) và Lương Hoàng Vinh (15 tuổi). Hai vụ tai nạn xảy ra cách nhau chỉ khoảng 15 phút.
Theo ông Nguyễn Công Lực, Trưởng phòng An toàn, Điện lực TP Cần Thơ, đơn vị đã tiến hành kiểm tra hiện trường sau sự cố. Khu vực công viên có 5-6 trụ đèn chiếu sáng bị ngập khi nước sông dâng cao và phát hiện một trụ đèn bị rò điện ra thân trụ bằng thép.
Nhiều người dân cho rằng việc xử lý sự cố đã không được thực hiện kịp thời. Theo phản ánh, sau vụ việc đầu tiên, nguồn điện tại công viên chưa được ngắt và hiện trường không được phong tỏa đúng quy cách, dẫn đến tai nạn thứ hai. Điện chỉ được ngắt sau khi vụ việc thứ hai xảy ra.

Bà Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Phong Điền, cho biết công viên do Phòng Kinh tế xã quản lý. Địa phương đã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra các công viên trước mùa mưa và triều cường, nhưng không phát hiện dấu hiệu rò rỉ điện. Bà Thanh giải thích thêm rằng, do triều cường tối 23/10 dâng cao, công viên bị ngập sâu, sự cố rò rỉ điện đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Xã sẽ tổ chức họp với các đơn vị liên quan để đánh giá khách quan nguyên nhân sự việc.
Trong không khí tang thương, trưa 24/10, chị Huỳnh Thị Bé Sáu, mẹ của bé Ngô Gia Trương, đau đớn kể lại sự việc. Chiều 23/10, chị chở Trương và con gái đến nhà người quen ở xã Phong Điền. Hai con xin phép ra ngoài mua bánh và không may gặp nạn.

Anh Hồ Huỳnh Đăng Khoa, người dân sống đối diện công viên, cho biết tai nạn đầu tiên xảy ra vào khoảng 19h. Bé Trương cùng nhóm bạn chơi đùa gần khu vực trụ đèn chiếu sáng và bị điện giật khi tiến lại gần. Anh Khoa đã dùng ống nước nhựa để đẩy bé ra khỏi vùng nguy hiểm. Sau đó, anh cùng người dân cảnh báo mọi người tránh xa khu vực, nhưng khoảng 15 phút sau, em Lương Hoàng Vinh đi xe máy đến và tiếp tục bị điện giật.
Vụ việc đau lòng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn điện tại các khu vực công cộng, đặc biệt trong mùa mưa lũ và triều cường. Việc rà soát và khắc phục kịp thời các sự cố về điện là vô cùng cần thiết để tránh những tai nạn thương tâm tương tự xảy ra.
Admin
Nguồn: VnExpress
