Mặc dù nhận được đánh giá cao từ giới phê bình, “One Battle After Another” vẫn chưa thể hoàn vốn sau gần một tháng công chiếu. Theo Variety, bộ phim hiện thu về 167 triệu USD trên toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất là 130 triệu USD, cộng thêm 70 triệu USD cho chi phí quảng bá. Doanh thu phòng vé thường được chia sẻ giữa hãng phim và các rạp, nên bộ phim cần đạt khoảng 300 triệu USD để hòa vốn.
Slash Film nhận định một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự thất thu này là do chủ đề chính trị của phim không dễ tiếp cận với đông đảo khán giả. Lấy bối cảnh nước Mỹ hiện đại, “One Battle After Another” xoay quanh câu chuyện về những nhà hoạt động cách mạng đang nỗ lực thay đổi hệ thống. Phim đi sâu vào các cuộc tranh luận về lý tưởng, xung đột giữa các phe phái và sự hy sinh của những người theo đuổi niềm tin.
Bộ phim đặt ra nhiều câu hỏi lớn: Liệu cách mạng có thực sự mang lại sự thay đổi? Bạo lực có phải là con đường duy nhất? Lý tưởng cá nhân có đáng để đánh đổi mọi thứ? Những vấn đề này được thể hiện thông qua nhiều khái niệm phức tạp như “cánh hữu”, “cánh tả” và các hệ tư tưởng đối lập, điều này có thể gây khó khăn cho một bộ phận khán giả.
“One Battle After Another” là sự pha trộn giữa hài đen, hành động và lãng mạn, xoay quanh mối quan hệ tình cảm giữa các nhân vật trong bối cảnh đấu tranh cách mạng. Sự kết hợp này cho thấy tham vọng của đạo diễn Paul Thomas Anderson, nhưng đồng thời đòi hỏi khán giả phải tập trung suy ngẫm về thông điệp và những ẩn ý sâu xa hơn là chỉ đơn thuần xem để giải trí. Slash Film đánh giá sự khác biệt giữa tầm nhìn nghệ thuật của đạo diễn và thị hiếu đại chúng là một rào cản lớn, khiến bộ phim khó đạt được thành công về mặt thương mại.

Paul Thomas Anderson được biết đến là một trong những đạo diễn tài năng và có ảnh hưởng lớn tại Hollywood, với nhiều tác phẩm được giới phê bình ca ngợi như “Boogie Nights” và “There Will Be Blood”. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ là một cái tên đảm bảo doanh thu phòng vé cao. Trước “One Battle After Another”, bộ phim có doanh thu toàn cầu tốt nhất của ông là “There Will Be Blood” cũng chỉ đạt mức 77 triệu USD.

Về phần Leonardo DiCaprio, nhiều chuyên gia nhận thấy sức hút phòng vé của tài tử này có dấu hiệu giảm sút. Hơn một thập kỷ trước, anh đã có nhiều tác phẩm thành công vang dội như “Titanic” (hơn hai tỷ USD toàn cầu), “Inception” (840 triệu USD) và “The Revenant” (533 triệu USD). DiCaprio vẫn là một diễn viên hạng A với uy tín và tài năng được công nhận, luôn lựa chọn những kịch bản chất lượng và hợp tác với các đạo diễn tên tuổi để duy trì hình ảnh một nghệ sĩ đẳng cấp. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc anh có thể đảm bảo thành công thương mại cho một dự án mang đậm yếu tố chính trị như “One Battle After Another”.
Bộ phim gần đây của anh, “Killers of the Flower Moon”, đạt 158 triệu USD trên toàn cầu, một con số không tệ nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với kinh phí sản xuất 200 triệu USD. Sau một thời gian ngắn chiếu rạp, bộ phim đã được chuyển sang nền tảng phát trực tuyến.

Trước khi hãng phim thu hồi chi phí sản xuất và quảng bá, DiCaprio thường nhận được một khoản thù lao bổ sung gọi là “first-dollar gross”, một đặc quyền dành cho các ngôi sao hạng A. Điều này có nghĩa là ngoài mức cát-xê đã thỏa thuận, DiCaprio còn được hưởng thêm một phần trăm doanh thu ngay từ ngày đầu tiên bộ phim được phát hành, bất kể tác phẩm có hoàn vốn hay không.
Theo Variety, Warner Bros. đã mạnh tay đầu tư vào “One Battle After Another” vì tin vào “hiệu ứng DiCaprio”, kỳ vọng ngôi sao này sẽ thu hút một lượng lớn khán giả. Tuy nhiên, thực tế thị trường điện ảnh đã thay đổi. Chuyên gia phòng vé Shawn Robbins của Fandango chỉ ra rằng trong kỷ nguyên hậu đại dịch, sự hiện diện của một ngôi sao lớn không còn là yếu tố quyết định doanh thu như trước đây.
Sau đại dịch, thời gian chiếu rạp của các bộ phim đã rút ngắn xuống chỉ còn vài tuần thay vì 90 ngày như trước, khiến nhiều khán giả chờ đợi các tác phẩm phát hành trực tuyến, làm giảm đáng kể doanh thu phòng vé. Người xem hiện nay có nhiều lựa chọn hơn trên các nền tảng khác nhau, khiến họ trở nên kén chọn hơn và chỉ đến rạp nếu nội dung thực sự hấp dẫn hoặc mang tính giải trí cao.
Ngoài ra, Shawn Robbins cũng cho rằng những tác phẩm nghệ thuật hướng tới việc tranh giải không còn tạo cảm giác “phải xem ngay” như trước. Trước đây, những bộ phim này có một lượng khán giả riêng, được coi là một trải nghiệm cần phải thưởng thức trên màn ảnh rộng, nhưng tâm lý này đang dần biến mất. Các dự án có nhịp điệu chậm, nhiều đối thoại và ít yếu tố kỹ xảo thường không tạo đủ động lực để khán giả đến rạp.
“One Battle After Another” được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Vineland” (1990) của Thomas Pynchon. Nội dung xoay quanh Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), một thành viên của một tổ chức cách mạng đang sống ẩn dật cùng con gái (Chase Infiniti). Một ngày, Steven J. Lockjaw (Sean Penn), một sĩ quan cảnh sát theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, bất ngờ trở lại sau 16 năm để trả thù. Khi con gái Willa mất tích trong bối cảnh hỗn loạn do Lockjaw gây ra, Bob buộc phải tái hợp với những đồng đội cũ. Nhiều người hâm mộ trên các diễn đàn điện ảnh dự đoán rằng bộ phim có thể là một ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng điện ảnh năm sau, bao gồm cả giải Oscar 2026.
Admin
Nguồn: VnExpress
