Năm 2015, cuộc sống của gia đình anh Zhang Liyong và chị Deng Min, những người nông dân đến từ huyện Long Xương, tỉnh Tứ Xuyên, hoàn toàn đảo lộn khi cô con gái nhỏ Zhang Xinlei, mới chỉ hai tháng tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh Thalassemia thể nặng. Căn bệnh quái ác này khiến em bé phải liên tục truyền máu để duy trì sự sống.
Gánh nặng chi phí điều trị trở thành một áp lực khổng lồ, vượt quá khả năng tài chính eo hẹp của hai vợ chồng. Dù làm việc cật lực tại một xưởng thủy tinh, thu nhập hàng tháng của họ chỉ vỏn vẹn khoảng 5.000 tệ. Thông tin từ bác sĩ về việc ghép tủy với chi phí lên tới ít nhất một triệu tệ dường như dập tắt mọi hy vọng của gia đình.

Trong cơn tuyệt vọng cùng cực vào năm 2017, anh Zhang Liyong đã âm thầm đào một huyệt mộ nhỏ trên cánh đồng cho con gái. Anh thường xuyên đưa con ra nằm dưới hố đất lạnh lẽo, với mong muốn con “làm quen trước” để bớt sợ hãi khi phải rời xa thế giới này.
Những hình ảnh xót xa này đã được người dân địa phương ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây xúc động mạnh mẽ. Bức ảnh được lan truyền với tốc độ chóng mặt và được gọi là “bức ảnh ám ảnh nhất”. Mặc dù có một số ý kiến cho rằng hành động của người cha mang tính “phô trương”, phần lớn dư luận đều bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước hoàn cảnh khó khăn và nỗi đau đớn của gia đình có con mắc bệnh hiểm nghèo.
Ngay sau đó, một nền tảng quyên góp trực tuyến đã liên hệ với gia đình và khởi động một chiến dịch gây quỹ cộng đồng. Chỉ trong vòng một tháng, số tiền quyên góp đã đủ để chi trả chi phí điều trị cho Xinlei. Các chuyên gia y tế hàng đầu đã nhanh chóng xây dựng phác đồ điều trị, với hy vọng ghép tế bào gốc từ cuống rốn của em bé sắp chào đời trong gia đình.
Vào tháng 8 năm 2017, em gái của Xinlei chào đời, mang theo tia hy vọng mới. Tế bào gốc từ cuống rốn của em bé đã được sử dụng thành công trong ca ghép kéo dài 8 giờ cho chị gái. Ba tháng sau ca phẫu thuật, Xinlei hồi phục một cách kỳ diệu, không còn phải truyền máu định kỳ nữa.
Không chỉ nhận được hỗ trợ về chi phí phẫu thuật, gia đình anh Zhang còn nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, tạo điều kiện cho quá trình hồi phục của Xinlei sau này và giúp cuộc sống gia đình dần ổn định trở lại.

Tám năm sau sự kiện gây chấn động dư luận, Zhang Xinlei giờ đây đã là một cô bé 10 tuổi, một học sinh lớp 3 khỏe mạnh, hoạt bát và tràn đầy sức sống. Cô bé có niềm đam mê đặc biệt với vẽ và nhảy múa. Trên các trang mạng xã hội, dưới những video cũ ghi lại câu chuyện cảm động của Xinlei, vẫn còn hàng chục nghìn người thường xuyên để lại bình luận hỏi thăm và dõi theo hành trình trưởng thành của em.
Để ghi nhớ những khó khăn đã qua và trân trọng cuộc sống hiện tại, vợ chồng anh Zhang Liyong đã biến huyệt mộ năm xưa thành một vườn hoa nhỏ xinh, trồng đầy hoa hướng dương – loài hoa mà Xinlei yêu thích nhất. Chị Deng Min, mẹ của Xinlei, xúc động chia sẻ: “Đó là vườn phép thuật của Xinlei, nơi mang lại may mắn và hy vọng cho cả gia đình.”
Admin
Nguồn: VnExpress
