Câu chuyện về một người chồng vất vả với người vợ lười biếng, thích hưởng thụ, có lẽ không còn xa lạ trong xã hội hiện đại. Người đàn ông này chia sẻ rằng anh hoàn toàn thấu hiểu những gì tác giả bài viết “Vợ có 30 áo măng tô…” đã trải qua, bởi chính anh cũng đang phải đối mặt với tình cảnh tương tự.
Anh kể, vợ anh không có nhan sắc nổi bật, lại không chịu đi làm dù anh đã tạo điều kiện hết mức, từ việc đầu tư cho cô học hành đến giúp đỡ xin việc. Trong khi đó, anh phải gồng mình làm việc, một mình chăm sóc con cái những lúc ốm đau, và cố gắng đầu tư mua nhà cửa.
Bi kịch ập đến khi công việc làm ăn của anh gặp khó khăn. Thay vì cùng chồng vượt qua thử thách, người vợ lại tìm cách đẩy anh ra khỏi nhà và chiếm đoạt toàn bộ tài sản mà anh đã gây dựng. May mắn thay, sau đó anh đã vực dậy được sự nghiệp.
Dù đã ly thân suốt 10 năm, anh vẫn phải gánh vác mọi chi phí sinh hoạt, học hành của con. Anh tâm sự rằng việc thoát khỏi một người vợ lười biếng, chỉ biết ăn bám là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, anh vẫn nuôi hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Admin
Nguồn: VnExpress

 
                         
                         
                         
                         
                        