Vợ từ chối gần gũi: Lý do và giải pháp cho chồng

Ở tuổi 38, tôi có một cuộc sống ổn định, sức khỏe tốt và công việc không quá áp lực. Tôi luôn dành thời gian cho thể thao để giữ gìn vóc dáng và sức khỏe. Tuy nhiên, tôi đang đối diện với một vấn đề khó nói trong đời sống hôn nhân. Vợ tôi, 35 tuổi, trẻ trung và xinh đẹp so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng chuyện chăn gối của chúng tôi ngày càng thưa thớt, có khi cả tháng chỉ một lần và mang tính chất “trả bài”.

Vợ tôi thường viện cớ mệt mỏi, đau đầu dù công việc không nặng nhọc và tôi cũng san sẻ việc nhà. Tôi đã cố gắng cải thiện tình hình bằng nhiều cách, từ thay đổi không gian, tạo cảm xúc lãng mạn, đến việc massage, trò chuyện và quan tâm đến cảm xúc của vợ. Dù vậy, mọi nỗ lực dường như không mang lại kết quả khả quan.

Đôi lúc, tôi cảm thấy mình như người thừa ham muốn trong chính ngôi nhà của mình. Sự hụt hẫng khi bị từ chối khiến tôi tự hỏi liệu mình có làm gì sai. Tôi bắt đầu nghi ngờ tình cảm của vợ dành cho mình. Nhưng rồi tôi nhận ra, vợ vẫn chu đáo với con cái, chăm sóc nhà cửa gọn gàng, quan tâm đến bố mẹ hai bên. Cô ấy chưa bao giờ để tôi phải lo lắng về bất cứ điều gì ngoài công việc.

Tôi trân trọng những điều đó và hiểu rằng không dễ gì có được. Vì vậy, dù đôi lúc cảm thấy thiếu thốn, tôi chọn cách im lặng và cố gắng sống vui vẻ vì gia đình và các con. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho một cuộc sống bình yên, và tôi cần học cách chấp nhận những điều không hoàn hảo.

Tôi không oán trách, chỉ mong một ngày nào đó vợ sẽ hiểu và chia sẻ với tôi nhiều hơn, không chỉ trong việc chăm lo gia đình mà còn trong cả chuyện tình cảm vợ chồng. Tôi tin rằng, một cuộc hôn nhân hạnh phúc cần có sự hòa hợp về thể xác, như một cách để gắn kết và khẳng định rằng chúng tôi vẫn thuộc về nhau. Tôi hy vọng nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *