Vụ kiện kéo dài liên quan đến hình ảnh của biểu tượng điện ảnh Audrey Hepburn cuối cùng đã có phán quyết. Theo Jimu News đưa tin ngày 28/10, tòa án tỉnh Giang Tô đã tuyên phần thắng thuộc về ông Luca Dotti, con trai của nữ minh tinh quá cố, trong vụ kiện một nhà hàng sử dụng trái phép hình ảnh của mẹ ông.
Cụ thể, nhà hàng mang tên “Thiên Thần Hepburn” bị cáo buộc đã sử dụng tên tuổi và hình ảnh của Audrey Hepburn một cách trái phép từ năm 2014. Không chỉ treo ảnh của bà trong nhà hàng, họ còn sử dụng hình ảnh này trên các tài khoản mạng xã hội để quảng bá dịch vụ, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nữ diễn viên.
Gia đình Audrey Hepburn cho rằng hành vi này “xâm phạm quyền danh dự, nhân phẩm của nghệ sĩ quá cố, đồng thời gây tổn hại về tinh thần, kinh tế người thân của minh tinh”. Ông Luca Dotti đã yêu cầu nhà hàng ngừng sử dụng hình ảnh và tên tuổi của mẹ mình, công khai xin lỗi và bồi thường số tiền 1 triệu nhân dân tệ (tương đương 3,7 tỷ đồng) cùng chi phí kiện tụng gần 120.000 tệ (445 triệu đồng).
Phản hồi lại cáo buộc, đại diện nhà hàng cho rằng Audrey Hepburn đã qua đời hơn 30 năm, do đó quyền danh dự và hình ảnh của bà đã phai nhạt. Họ cũng cho rằng con trai bà không đủ tư cách đại diện cho chủ thể (Audrey Hepburn). Nhà hàng biện minh rằng việc sử dụng tên tuổi và hình ảnh của minh tinh xuất phát từ sự yêu mến và không có ý định bôi nhọ.

Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ lập luận này, khẳng định rằng người đã khuất vẫn được pháp luật bảo vệ về quyền lợi và danh dự, nhân phẩm. Lợi ích kinh tế phát sinh từ danh tiếng của người đã khuất sẽ do người thân thừa hưởng. Tòa kết luận việc nhà hàng sử dụng tên tuổi và hình ảnh của Audrey Hepburn trong thời gian dài cho mục đích kinh doanh mà không có sự đồng ý của gia đình là hành vi xâm phạm hình ảnh của người quá cố, gây hiểu lầm cho công chúng về mối liên hệ giữa bà và hoạt động kinh doanh của nhà hàng.

Kết quả, tòa án yêu cầu công ty sở hữu nhà hàng chấm dứt việc sử dụng tên Audrey Hepburn, đồng thời phải công khai xin lỗi ông Luca Dotti và bồi thường số tiền 200.000 nhân dân tệ (tương đương 741 triệu đồng).

Ông Luca Dotti bày tỏ sự hài lòng với phán quyết của tòa án. Ông nhấn mạnh rằng gia đình ông không có ý định ngăn cản công chúng yêu mến Audrey Hepburn, mà chỉ mong muốn kiểm soát việc sử dụng hình ảnh của bà trong các sản phẩm kinh doanh. Ông hài hước nói: “Biết đâu thức ăn của nhà hàng dở nên họ tìm cách này để lấp liếm điều đó”.

Trong ký ức của Luca Dotti, Audrey Hepburn là một người mẹ dịu dàng và chu đáo. Ông nhớ lại những kỷ niệm giản dị như bà đón ông tan học, cùng nhau đi mua sách và tất, hay những buổi sáng bà tự tay nấu trứng cho ông. Những ký ức đẹp đẽ đó đã theo ông suốt cuộc đời.
Audrey Hepburn, sinh năm 1929 tại Bỉ, là một biểu tượng điện ảnh được yêu mến trên toàn thế giới. Bà lớn lên ở Hà Lan trong thời kỳ phát xít Đức xâm lược, trải qua những năm tháng khó khăn của chiến tranh. Gia đình bà tiết lộ rằng Audrey từng suýt chết đói, dẫn đến các vấn đề sức khỏe như vàng da và thiếu máu. Nữ diễn viên cho rằng việc thiếu ăn thời thơ ấu là lý do khiến bà luôn giữ được vóc dáng mảnh mai dù không ăn kiêng.
Sau chiến tranh, Audrey theo đuổi đam mê ballet và nhận được học bổng tại London. Bà bắt đầu sự nghiệp người mẫu và diễn viên, thu hút sự chú ý của nhà văn Colette, người đã mời bà sang Mỹ tham gia vở kịch Broadway. Audrey nhanh chóng gặt hái thành công tại Hollywood với các bộ phim kinh điển như “Roman Holiday”, “The Nun’s Story”, “Breakfast at Tiffany’s” và “My Fair Lady”.
Audrey Hepburn được Viện phim Mỹ xếp thứ ba trong danh sách “Những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh Mỹ” và được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Năm 2006, tạp chí New Woman bình chọn bà là “mỹ nhân của mọi thời đại”. Bà qua đời năm 1993 sau một thời gian chiến đấu với bệnh ung thư, để lại một di sản điện ảnh và nhân văn sâu sắc.
Admin
Nguồn: VnExpress
