Tại một ngôi nhà nhỏ, cách bờ biển Phan Thiết khoảng hai cây số, Thanh Ngọc cẩn thận gắn từng vỏ sò và viên ngọc trai lên những chiếc khung gương và cán lược. Công việc tỉ mỉ này đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho cô gái trẻ.
“Mùa hè là thời điểm khách đặt hàng nhiều nhất,” Nguyễn Thanh Ngọc, 21 tuổi, chia sẻ trong lúc hoàn thiện một chiếc gương để kịp giao cho khách. “Chúng tôi đang làm việc hết công suất mà vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.”
Ít ai biết rằng, chỉ một năm trước, Ngọc còn đang loay hoay tìm hướng đi cho cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô không thi đại học mà bắt đầu thử sức với việc bán hàng online. Tình cờ, Ngọc nhìn thấy những chiếc gương, lược và hộp trang sức được trang trí bằng vỏ sò, ốc rất bắt mắt. Ý tưởng chợt lóe lên khi cô nghĩ đến đống vỏ sò, vỏ ốc mà mẹ cô thường nhặt về sau những buổi tập thể dục trên biển.
“Con làm đồ này bán đi mẹ. Biển mình đầy vỏ ốc mà,” Ngọc nói với mẹ, bà Trang, 55 tuổi, và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình.
Những ngày đầu, hai mẹ con Ngọc dậy từ tờ mờ sáng, đi dọc các bãi biển Đồi Dương, Ông Địa, Biển Chánh để nhặt nhạnh từng chiếc vỏ sò bị sóng đánh dạt vào bờ, rồi mài dũa, chế tác thành nhiều màu sắc khác nhau. Về sau, họ mua lại vỏ sò từ các kho, nhưng nguồn cung nguyên liệu không ổn định. Không ít lần, cả chục ký vỏ sò phải bỏ đi vì không đạt yêu cầu.

Sau đó, Ngọc may mắn được một người bà con chuyên xuất khẩu vỏ sò sang Trung Quốc ưu tiên chọn hàng. “Nhưng để chọn được những chiếc vỏ đẹp, đúng ý cũng không dễ dàng. 50 kg vỏ sò chỉ chọn được khoảng 3 kg,” cô cho biết.
Những chiếc vỏ sò thô sau khi được thu gom sẽ trải qua quá trình xử lý làm sạch để có màu sắc tự nhiên như được sóng biển bào mòn. Tiếp theo, Ngọc lựa chọn những vỏ sò đồng màu để gắn lên gương, lược, phối thêm ốc và ngọc trai. “Công việc nhìn đơn giản nhưng mỗi thợ lành nghề cũng chỉ làm được tối đa năm chiếc gương mỗi ngày,” Ngọc nói.
Ban đầu, Ngọc vừa đăng bán sản phẩm trên Facebook, vừa trực tiếp bày bán cho khách du lịch. Ngày đầu tiên, hai mẹ con chỉ bán được vài món đồ nhỏ. Hôm sau, họ quyết tâm hơn. Giữa cái nắng gay gắt bên bờ biển, bà Trang không ngừng mời chào khách. Dòng người qua lại tấp nập nhưng hầu như không ai dừng lại. Đến chiều, gió biển thổi mạnh, đội trật tự lại đến dẹp, bà Trang phải vội vã đẩy xe chạy, còn Ngọc hớt hải chạy theo sau nhặt nhạnh những món đồ bị gió cuốn.
“Hôm đó, hai mẹ con không bán được món nào. Nước mắt mình cứ trào ra vì cảm thấy bản thân vô dụng, kéo mẹ vào cảnh khổ sở này,” Ngọc nhớ lại.
Sau ngày hôm đó, cô gái trẻ quyết định tập trung vào bán hàng trực tuyến. Với kinh nghiệm đã có, Ngọc xây dựng kênh bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội để kết nối sản phẩm đến tay khách hàng. Hình ảnh người mẹ cần mẫn làm ra từng món đồ thủ công, đặc biệt là câu chuyện bà bị hỏng một chiếc răng cửa đã lâu nhưng không muốn làm phiền con, cố gắng làm đồ handmade để bán, đã chạm đến trái tim của nhiều người xem.

Chỉ sau ba tuần, hai mẹ con Ngọc đã bán được 400 sản phẩm, có video đạt triệu lượt xem. Nhiều khách du lịch đến Phan Thiết đã tìm đến tận nhà để mua hàng.
“Mẹ đã có tiền làm răng mới. Từ đó, mẹ cười nhiều hơn, không còn đưa tay che miệng như những ngày đầu lên sóng,” Ngọc kể.

Số lượng đơn hàng tăng nhanh, Ngọc bắt đầu tuyển thêm nhân công, ưu tiên những người lao động quanh xóm, bao gồm các bà lớn tuổi không thể đi làm xa và học sinh đang nghỉ hè. Từ một góc nhà lợp mái tôn dưới rặng dừa, xưởng thủ công trở nên đông vui như một lớp học.
Khi số lượng nhân viên tăng lên, Ngọc hiểu rằng cần phải đảm bảo thu nhập cho mọi người và không thể chỉ dựa vào khách lẻ, đặc biệt là khi mùa cao điểm hè qua đi, đơn hàng sẽ giảm dần. Vào tháng 9/2024, cô thử đăng sản phẩm lên Xiaohongshu, một mạng xã hội của Trung Quốc tương tự như Instagram. Bất ngờ thay, bài đăng nhanh chóng nhận được hàng trăm bình luận khen ngợi và tin nhắn đề nghị hợp tác.
Một tháng sau, cô gái trẻ bay sang Thượng Hải để trực tiếp giao hàng cho khách sỉ. Chuyến đi này giúp Ngọc nhận ra tiềm năng mở rộng thị trường sang các quốc gia khác. Đến cuối năm, sản phẩm của cô đã có mặt ở nhiều nơi, từ Thượng Hải đến Tokyo, London, và cả nước Mỹ xa xôi.
Một khách sỉ từ Florida, người bày bán sản phẩm của Ngọc tại một trung tâm thương mại địa phương, cho biết: “Món hàng của em lúc nào cũng bán hết đầu tiên.” Một khách hàng ở Anh phản hồi: “Có một vài bạn khi chị đặt nhiều hàng hơn thì chất lượng bắt đầu đi xuống, chỉ có em là vẫn giữ nguyên được. Chị tin em sẽ còn tiến xa.”
Thanh Ngọc vô cùng xúc động khi nghe những lời nhận xét này.
Công việc đính vỏ sò thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng để mỗi sản phẩm đạt được sự hài hòa về màu sắc, độ bền đẹp, đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và những bí quyết riêng. Bà Trang chia sẻ, từ khi con gái nghĩ ra cách quét keo lên sản phẩm thay vì phun, các vỏ sò, vỏ ốc trở nên cứng cáp và bóng đẹp hơn.
Từ vài chiếc gương cầm tay ban đầu, sản phẩm của tiệm hiện nay đã đa dạng hơn rất nhiều, bao gồm gương gập bỏ túi, lược, kẹp càng cua, vòng cổ, vòng tay, thắt lưng, với giá dao động từ 30.000 đến 300.000 đồng. Mỗi tháng, tiệm sản xuất khoảng 1.200 sản phẩm, có những đơn hàng lớn lên đến 1.000 sản phẩm cùng lúc.
“Từ chỗ lo tìm khách, giờ chúng tôi phải hạn chế livestream vì mỗi lần livestream là đơn hàng lại bùng nổ, làm không kịp giao,” bà Trang vui vẻ chia sẻ.
Nhờ sự tin tưởng của khách hàng và những đơn hàng liên tục từ nước ngoài, cuộc sống của mẹ con Ngọc đã đỡ vất vả hơn rất nhiều. Quan trọng hơn cả, cô gái 21 tuổi đã có đủ tiền để thực hiện ước mơ lớn nhất của mình: xây một ngôi nhà kiên cố cho mẹ. Tháng trước, Nguyễn Thanh Ngọc đã khởi công xây dựng ngôi nhà, vừa là tổ ấm của gia đình, vừa là không gian sáng tạo cho tiệm.
“Ngày đầu tiên cầm xẻng xúc đất, mình vẫn cứ ngỡ như đang mơ,” Ngọc tâm sự. “Nhờ biển cả, giấc mơ xây ngôi nhà đầu tiên đã đến sớm hơn dự định.”
Không ai biết “Tiệm mây của biển” sẽ còn vươn xa đến đâu, ngay cả Ngọc cũng vậy. Nhưng trên nền đất còn vương mùi vôi vữa, cô đã kịp ươm mầm những ước mơ mới, về những buổi workshop cho khách du lịch hay những bộ váy áo đính vỏ sò.
“Tôi mơ về một tiệm nhỏ xinh đẹp, rộng rãi hơn, để bất cứ ai ghé thăm Phan Thiết cũng muốn mang một chút gió, chút cát, chút tình của biển trở về,” cô gái trẻ bộc bạch.
Admin
Nguồn: VnExpress