Hành trình tìm con của chị Quỳnh kéo dài và đầy gian nan, đặc biệt khi trùng với thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ. Trong lá thư gửi chương trình “Điều kỳ diệu của Ba Mẹ” do hệ thống IVF Tâm Anh tổ chức, chị chia sẻ: “Cứ vài tuần, tôi lại từ Bắc Giang lên Hà Nội để khám, làm xét nghiệm, ký giấy tờ, phẫu thuật, chuyển phôi, rồi lại lủi thủi về nhà khi trời đã tối. Nhiều hôm tủi thân, lo lắng, nhưng nghĩ đến ngày được ôm con vào lòng, tôi lại cố gắng.”
Chị Quỳnh và anh Tâm kết hôn đã 10 năm nhưng vẫn chưa có con. Năm 2019, sau khi thăm khám tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh), cả hai nhận được chẩn đoán vô sinh không rõ nguyên nhân. Kết quả cho thấy anh Tâm bị tinh trùng yếu, còn chị Quỳnh bị tắc vòi tử cung bên trái, vòi tử cung bên phải vẫn thông.

BS.CKII Cao Tuấn Anh đã tư vấn vợ chồng chị thực hiện bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) vài chu kỳ trước khi tiến hành thụ tinh ống nghiệm (IVF). Tuy nhiên, thời điểm này anh Tâm lại nhận được quyết định bổ nhiệm công tác dài hạn tại Nhật Bản. Trước khi lên đường, anh đã cùng vợ đến bệnh viện để lấy mẫu tinh trùng, với hy vọng thực hiện thủ thuật IUI, nhưng không thành công. Với phần tinh trùng được trữ đông, chị Quỳnh một mình bước vào hành trình thụ tinh ống nghiệm.
Chị Quỳnh được kích trứng và thu được 10 nang noãn (trứng). Các chuyên viên phôi học đã tiến hành rã đông nhanh tinh trùng của anh Tâm, sau đó lọc rửa và chọn ra những tinh binh khỏe mạnh nhất để tiêm vào bào tương noãn (phương pháp ICSI), tạo thành phôi. Kết quả, vợ chồng chị có hai phôi ngày 3 và năm phôi ngày 5 chất lượng tốt.
Chị Quỳnh kiên trì đến bệnh viện theo dõi niêm mạc tử cung. Đến lần chuyển phôi thứ hai, chị đã đậu thai. Tuy nhiên, thai nhi lại ngừng phát triển ở tuần thứ 9, khiến chị phải gây mê để hút thai. “Cảm giác trống rỗng bao trùm khi tôi một mình bước ra khỏi phòng thủ thuật, không có chồng bên cạnh,” chị Quỳnh nghẹn ngào nhớ lại. May mắn thay, chị luôn có mẹ đẻ ở bên cạnh để động viên, an ủi.
Nhờ sự động viên của chồng, gia đình và các bác sĩ, chị Quỳnh đã nghỉ ngơi vài chu kỳ kinh nguyệt để giải tỏa căng thẳng. Đầu năm 2020, chị quyết định quay trở lại IVF Tâm Anh để tiếp tục hành trình tìm con. Lần này, bác sĩ chỉ định chụp X-quang tử cung vòi trứng và phát hiện chị bị dính niêm mạc tử cung. Tình trạng này xảy ra khi lớp đáy nội mạc tử cung bị tổn thương, khiến thành tử cung phía trước và phía sau dính lại với nhau, thường gặp sau các thủ thuật nạo hút hoặc can thiệp phẫu thuật trong buồng tử cung.
Bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật nội soi tách dính buồng tử cung cho chị Quỳnh. Sau hai tháng, mặc dù vẫn còn một vài dải dính mỏng ở giữa vùng thân tử cung, bác sĩ đã tách dính thành công, đảm bảo sự toàn vẹn của buồng tử cung.

Lần này, niềm hạnh phúc đã mỉm cười với chị Quỳnh khi chị đậu thai ngay sau khi chuyển phôi. Đến khi thai nhi được 12 tuần, anh Tâm đã có thể trở về Việt Nam. Trong suốt thời gian thai nghén, chị Quỳnh nhiều lần bị ra máu và phải nhập viện để giữ thai. Cuối cùng, sau 7 năm mong mỏi, con trai đầu lòng của anh chị đã chào đời khỏe mạnh. Thật kỳ diệu, khi bé được 14 tháng tuổi, chị Quỳnh bất ngờ mang thai tự nhiên và sinh thêm một bé nữa.
Bác sĩ Tuấn Anh chia sẻ, quá trình thụ tinh ống nghiệm bao gồm nhiều giai đoạn, và thời gian điều trị của mỗi bệnh nhân là khác nhau, tùy thuộc vào tình trạng cụ thể. Đối với những phụ nữ lớn tuổi, vô sinh nhiều năm, có bệnh nền hoặc đã thất bại nhiều lần trong quá trình chuyển phôi, thời gian điều trị thường kéo dài và phức tạp hơn. Để hoàn thành phác đồ điều trị, phụ nữ thường phải đối mặt với nhiều căng thẳng.
Áp lực tâm lý có thể khiến bệnh nhân mất tự tin, do dự, không tuân thủ phác đồ điều trị hoặc thậm chí từ bỏ, ảnh hưởng đến kết quả IVF, từ đó kéo dài thời gian điều trị và tăng gánh nặng tài chính. Vì vậy, sự hỗ trợ, động viên và đồng hành của chồng và người thân là vô cùng quan trọng đối với phụ nữ trong quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Admin
Nguồn: VnExpress