Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại Nhà thờ St. Stephen ở Vienna, Áo, khi nhà thờ này nhận được một hộp sọ người được gửi trả lại kèm theo một lá thư thú tội. Vụ việc được nhiều tờ báo quốc tế đưa tin vào ngày 31/10 vừa qua.
Ông Franz Zehetner, người phụ trách lưu trữ hồ sơ của nhà thờ, cho biết ông đã vô cùng bất ngờ khi nhận được chiếc hộp carton chứa hộp sọ. Người gửi là một du khách lớn tuổi đến từ miền Bắc nước Đức.
Trong lá thư, người đàn ông thú nhận rằng ông đã lấy cắp hộp sọ này từ hầm mộ dưới nhà thờ khoảng 60 năm trước, trong một lần tham quan. Giờ đây, khi bước vào những năm cuối đời, ông cảm thấy hối hận và muốn “giải quyết những lỗi lầm” trong quá khứ.
Ông Zehetner chia sẻ rằng hành động của người đàn ông này “thực sự cảm động”. Ông cũng cho biết hộp sọ đã được bảo quản cẩn thận trong suốt nhiều năm. Mặc dù hành vi trộm cắp là vi phạm pháp luật, việc người đàn ông chọn cách trả lại thay vì vứt bỏ cho thấy sự ăn năn của ông.

Nhà thờ St. Stephen hiện chưa xác định được danh tính của người quá cố có hộp sọ bị đánh cắp, nhưng đã tiến hành chôn cất lại hài cốt một cách trang trọng.
Hầm mộ dưới Nhà thờ St. Stephen là nơi an nghỉ của khoảng 11.000 người, chủ yếu được chôn cất trong khoảng 40 năm của thế kỷ 18. Vào thời điểm đó, các nghĩa trang xung quanh nhà thờ buộc phải đóng cửa do dịch bệnh và các quy định về vệ sinh. Khu vực hầm mộ bao gồm các hầm chôn tập thể, hầm mộ gia đình quý tộc và hài cốt của các nạn nhân dịch hạch, được xếp chồng trong các ngăn kín.

Trên thực tế, việc du khách trả lại những món đồ đã lấy cắp sau nhiều năm không phải là chuyện hiếm gặp. Động cơ của họ thường xuất phát từ cảm giác tội lỗi hoặc lo sợ gặp phải vận rủi, thậm chí là “dính phải lời nguyền”.
Ví dụ, hồi tháng 10, Vườn quốc gia Timanfaya ở Tây Ban Nha cũng đã nhận lại một viên đá núi lửa từ một du khách sau khi người này liên tục gặp xui xẻo. Tương tự, Công viên Khảo cổ Pompeii ở Italy mỗi năm nhận được khoảng 100 gói hàng từ du khách gửi trả các mảnh gốm, mảnh ghép mosaic kèm theo thư xin lỗi. Một trường hợp điển hình là Nicole, một du khách người Canada, đã trả lại cổ vật vào năm 2020 và cho biết cô đã bị ung thư vú hai lần và phá sản sau 15 năm kể từ khi lấy trộm món đồ.
Admin
Nguồn: VnExpress
