Tottenham: Cầu thủ tức giận sau khi HLV bị sa thải

Quyết định sa thải huấn luyện viên Ange Postecoglou của chủ tịch Daniel Levy vào ngày 6/6 đã gây bất ngờ lớn cho các cầu thủ Tottenham, chỉ 16 ngày sau khi đội bóng giành chức vô địch Europa League, danh hiệu đầu tiên sau 17 năm chờ đợi.

Theo nguồn tin từ tờ Telegraph, sự việc này đã khiến nhiều cầu thủ không khỏi bất ngờ và thậm chí có thể dẫn đến việc một số người rời khỏi câu lạc bộ. Một nguồn tin nội bộ cho biết: “Các cầu thủ rất tức giận về những gì đã xảy ra. Huấn luyện viên tiếp theo sẽ phải đối mặt với một tình huống không hề dễ dàng”.

Ngay sau khi thông tin được công bố, một số cầu thủ đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự kính trọng đối với Postecoglu. Hậu vệ Pedro Porro, hiện đang tập trung cùng đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho trận chung kết Nations League với Bồ Đào Nha, đã đăng tải ba bức ảnh chụp chung với Postecoglu kèm theo lời nhắn: “Cảm ơn vì tất cả, Sếp. Tôi sẽ luôn biết ơn cách ông đã dẫn dắt, bảo vệ và giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn. Quan trọng nhất, ông đã mang đến cho chúng tôi một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong lịch sử câu lạc bộ và vì điều đó, ông sẽ luôn được tôn vinh. Chúc ông mọi điều tốt đẹp nhất”.

Tiền đạo Richarlison, người đang thi đấu cho đội tuyển Brazil tại vòng loại World Cup, cũng chia sẻ: “Thưa Ngài, cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ và tin tưởng của ông trong một trong những giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp và cuộc đời tôi. Tất cả những ai yêu mến Tottenham sẽ nhớ rằng Big Ange luôn giành được danh hiệu ở mùa giải thứ hai. Chúng ta đã làm nên lịch sử”.

HLV Postecoglu cầm micro phát biểu trong lễ diễu hành mừng Europa League hôm 23/5. Ảnh: Reuters
HLV Postecoglu phát biểu tại lễ diễu hành Europa League (Ảnh: Reuters). Ảnh: Internet

Ngoài ra, tiền đạo Dominic Solanke, thủ môn Guglielmo Vicario và trung vệ Micky van De Ven cũng đã gửi lời cảm ơn đến vị huấn luyện viên vừa bị sa thải.

Trong sự nghiệp huấn luyện, Postecoglu đã giành được tổng cộng 21 danh hiệu, bao gồm chức vô địch châu Á 2015 cùng đội tuyển Australia và hai chức vô địch Scotland với Celtic. Ông nổi tiếng với việc luôn giành được danh hiệu ở mùa giải thứ hai dẫn dắt bất kỳ câu lạc bộ hay đội tuyển nào. Mùa giải vừa qua, ông tiếp tục duy trì thành tích này khi giúp Tottenham đánh bại Manchester United trong trận chung kết Europa League. Trong lễ ăn mừng chiến thắng, ông đã tự tin tuyên bố về tương lai của mình tại Tottenham: “Trong tất cả các series phim truyền hình, mùa thứ ba luôn hay hơn mùa thứ hai”.

Tuy nhiên, chức vô địch Europa League lại là điểm sáng duy nhất trong một mùa giải không mấy thành công của Tottenham. Đội bóng đã tụt xuống vị trí thứ 17 tại Ngoại hạng Anh, thấp hơn 12 bậc so với mùa giải 2023-2024, đồng thời bị loại ở vòng bốn Cúp FA và bán kết Cúp Liên đoàn.

Theo giới báo chí Anh, Tottenham có thể sẽ nhắm đến Thomas Frank, huấn luyện viên đã giúp Brentford xếp thứ 10 tại Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua. Chủ tịch Levy hy vọng rằng một huấn luyện viên mới có thể giúp câu lạc bộ trở lại nhóm dẫn đầu của giải đấu.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *