Lương gấp 10 vợ vẫn phải xin tiền: Vì sao?

Chúng tôi kết hôn đã ba năm và có một con nhỏ gần hai tuổi. Tôi làm việc trong lĩnh vực công nghệ với mức thu nhập khá ổn định, dao động từ 70 đến 80 triệu đồng mỗi tháng. Vợ tôi là giáo viên mầm non, thu nhập chỉ khoảng 7 triệu đồng. Sau khi cưới, vợ tôi đề nghị tôi đưa toàn bộ tiền lương cho cô ấy quản lý để tiện chi tiêu, tôi đã đồng ý vì tin tưởng rằng việc ai giữ tiền không quan trọng, miễn là vợ chồng tin tưởng lẫn nhau.

Tuy nhiên, theo thời gian, tôi cảm thấy không thoải mái với cách quản lý tài chính này. Hàng tháng, tôi đều đưa hết lương cho vợ và sau đó lại phải xin tiền tiêu hàng tuần. Mỗi lần như vậy, tôi đều nhận được những câu hỏi như: “Tiêu gì mà nhiều thế?”, “Sao tháng này anh rút tiền liên tục vậy?”, “Anh mua gì mà hết mấy triệu?”. Ban đầu, tôi kiên nhẫn giải thích, nhưng dần dần cảm thấy mệt mỏi. Công việc của tôi đòi hỏi phải tiếp khách, và đôi khi tôi muốn mời đồng nghiệp một bữa ăn hoặc đơn giản là mua một chiếc áo sơ mi mới, nhưng tôi lại cảm thấy ngại ngần.

Tôi đã đề xuất với vợ rằng tôi muốn giữ lại một phần tiền lương để chủ động chi tiêu, phần còn lại sẽ đưa cho cô ấy, nhưng cô ấy không đồng ý. Vợ tôi nói rằng tiền tôi kiếm được là cho gia đình, nếu tôi giữ thì sẽ tiêu xài hoang phí và không tiết kiệm được.

Tôi hiểu rằng vợ tôi lo lắng và muốn vun vén cho tương lai. Nhưng vấn đề là tôi không hề tiêu xài hoang phí hay có quỹ đen. Tôi chỉ muốn có một chút tự do trong việc chi tiêu, đặc biệt khi phần lớn thu nhập trong gia đình là do tôi mang lại. Tôi không hề có ý định so đo về lương. Tuy nhiên, khi vợ tôi giữ hết tiền và thường xuyên nói những câu như “anh đi làm cũng vì cái nhà này thôi”, tôi cảm thấy chạnh lòng, như thể tôi không có quyền gì đối với số tiền mình làm ra.

Tôi đang cân nhắc việc thảo luận lại vấn đề tài chính với vợ. Có lẽ nên chia đôi tiền sinh hoạt và chi phí cho con cái, phần còn lại mỗi người tự quản lý. Mục đích không phải là để tách bạch tài chính mà là để cả hai cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, tôi lo sợ vợ tôi sẽ buồn và nghĩ rằng tôi tính toán, giữ kẽ. Tôi không muốn mối quan hệ vợ chồng bị ảnh hưởng bởi vấn đề tiền bạc. Nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng này, tôi thực sự cảm thấy mình không còn là người chủ động trong cuộc sống của mình nữa.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *