Vỡ hồ trên núi: Gia đình tháo chạy bất thành

Trưa ngày 2/11, ông Lê Nguyễn Anh Kha, 46 tuổi, người dân xã Tuy Phong, vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận lũ quét kinh hoàng do vỡ hồ trên núi vào đêm hôm trước, cướp đi sinh mạng của con gái ông, cháu Lê Thị Bích Thảo, 13 tuổi.

Vị trí hồ chứa trên núi ở xã Tuy Phong. Đồ hoạ: Hoàng Khánh
Đồ họa vị trí hồ chứa trên núi xã Tuy Phong. Ảnh: Internet

Gia đình ông Kha vốn là nông dân sinh sống lâu đời tại xã. Giống như nhiều hộ dân khác, nhà ông được dựng gần rẫy để tiện cho việc canh tác. Những ngày qua, mưa lớn liên tục khiến nước suối Tân Lai, cách nhà khoảng 25m, dâng cao. Con gái lớn của ông đã lập gia đình và ở gần đó, nhưng đã đưa con nhỏ đi lánh nạn. Người con trai thứ hai làm nghề lái xe cũng vắng nhà, chỉ còn lại hai vợ chồng ông và cô con gái út đang học lớp 8.

Theo lời kể của ông Kha, vào hôm xảy ra sự việc, mưa lớn kéo dài suốt cả ngày. Đến khoảng 19h, sau bữa tối, khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy những tiếng nổ lớn từ dãy núi cách nhà khoảng 3km. Mặt đất rung chuyển, kèm theo tiếng hô hoán của những người dân sống gần đó. Linh tính có chuyện chẳng lành vì hồ trên núi đã từng bị vỡ một lần, ông Kha vội chạy ra suối để kiểm tra mực nước. Trong bóng tối, ông kinh hoàng khi thấy dòng nước và bùn đất từ trên cao đổ xuống, lao thẳng về phía nhà mình.

Ông Lê Nguyễn Anh Kha cùng con gái 13 tuổi bị nước lũ cuốn trôi, tuy nhiên người con không qua khỏi. Ảnh: Việt Quốc
Lũ quét: Ông Lê Nguyễn Anh Kha và con gái sau sự cố. Ảnh: Internet

Ngay khi lũ tràn vào nhà, ông Kha lập tức báo động cho vợ con, rồi dắt xe máy để cả gia đình cùng thoát thân. Tuy nhiên, xe vừa chạy được hơn 100 mét thì gặp phải sình lầy, khiến cả ba người ngã xuống và bị dòng nước cuốn trôi. Nước dâng nhanh đến ngang ngực, đẩy người cha trôi trước, hai mẹ con theo sau.

Ông Kha kể lại: “Trôi được hơn 200 mét, toàn thân tôi ngập trong bùn, lúc đó tôi tưởng mình không thể sống sót”. Bằng bản năng sinh tồn, ông cố gắng ngoi đầu lên, bám vào cành cây dọc bờ suối, nhưng dòng nước quá mạnh đã cuốn cả cây lẫn người trôi đi.

Không đầu hàng, khi trôi được một đoạn, ông Kha tiếp tục với tay chụp lấy một cành cây khác, cố gắng giữ mình lại, rồi bò lên bờ để tìm vợ con. Ông leo lên giàn sắt của một căn nhà bỏ hoang giữa đồng và kêu cứu trong tuyệt vọng. Khoảng 15 phút sau, khi nước bắt đầu rút, ông lội xuống khu vực cây xoài gần bờ suối, nơi ông nghe thấy tiếng kêu cứu, và tìm thấy vợ đang bám chặt vào thân cây. “Vợ tôi chỉ nói một câu ‘con mất rồi anh ơi’, tôi nghe mà không tin vào tai mình”, ông Kha nghẹn ngào kể lại.

Nhiều xe máy hư hỏng do bùn đất vùi lấp. Ảnh: Bùi Toàn
Xe máy hư hỏng vì bùn đất sau vỡ hồ. Ảnh: Internet

Người vợ kể lại rằng, khi bị nước cuốn, con gái bà vẫn cố gắng nắm chặt tay mẹ, nhưng dòng nước quá xiết đã khiến hai mẹ con bị tách ra. Sau khi được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ, vợ chồng ông Kha cùng người dân thức trắng đêm để tìm kiếm con dọc theo bờ suối. Đến rạng sáng, thi thể của cháu bé được tìm thấy gần một vườn xoài, cách nhà khoảng 600 mét.

Vỡ hồ chứa ở Tuy Phong trong đêm
Vỡ hồ chứa: Nước tràn khu dân cư trong đêm. Ảnh: Internet

Cách nhà ông Kha khoảng 100 mét, chị Vương Thị Hằng, 40 tuổi, cũng không kịp trở tay. Nghe thấy tiếng động lớn và cảm nhận mặt đất rung chuyển, chị chỉ kịp ôm hai con nhỏ chạy ra ngoài. Phía sau, chị nghe thấy tiếng kêu cứu của con gái ông Kha nhưng đành bất lực.

Chị Hằng kể: “Nước cao hơn nửa mét, chảy rất mạnh, tôi chỉ biết cố gắng lội qua dòng nước để đưa các con đến nơi an toàn”. Chị cho biết nếu chậm trễ một chút, có lẽ cả ba mẹ con đã bị dòng lũ bùn chôn vùi.

Trận lũ bùn kinh hoàng đêm qua đã ảnh hưởng đến gần 200 người dân sống dưới chân núi. Nhiều ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng, xe máy, đồ đạc và các thiết bị điện tử bị nước cuốn trôi. Chính quyền xã đã huy động lực lượng để tìm kiếm cứu nạn và đưa người dân đến lánh nạn tại Trường THCS Phong Phú, cách hồ chứa bị vỡ khoảng 5km.

Hiện tại, chính quyền địa phương, cùng với công an và quân đội, đang có mặt tại hiện trường để dọn dẹp và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, cho biết sự cố xảy ra tại hồ chứa nước trên núi của Công ty Trang trại Việt, do ông Trần Quang Tính làm chủ. Trang trại này nằm ở vị trí cao, phía dưới chân núi là khu dân cư và đất canh tác của người dân địa phương.

Ông Nguyễn Hà Lộc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, người tham gia đoàn kiểm tra công trình sau sự cố, cho biết trang trại này có khoảng 5 hồ chứa, trong đó hồ bị vỡ là lớn nhất, rộng hơn 20 ha, sâu 5-6 mét, với dung tích khoảng 900.000 mét khối. Trang trại này được cấp phép từ năm 2017 và bắt đầu thi công vào năm 2018 với nhiều hạng mục phục vụ cho việc chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất phân bón, tuy nhiên, hồ chứa nước bị vỡ lại không nằm trong hồ sơ được cấp phép.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Hồ Văn Mười, đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra toàn diện các công trình hồ chứa trên núi ở xã Tuy Phong, làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố vỡ hồ. Ông nhấn mạnh đây là một “tai họa do con người gây ra, không phải do thiên tai”. Công an tỉnh đã được giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng để nhanh chóng vào cuộc điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng đồng ý với đề xuất giảm bớt lượng nước trữ tại các hồ còn lại trong khu vực và trên địa bàn tỉnh, nhằm ngăn ngừa các sự cố tương tự, do dự báo trong những ngày tới khu vực này sẽ tiếp tục có mưa lớn.

Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều vụ sạt lở và ngập úng nghiêm trọng ở nhiều khu vực của tỉnh Lâm Đồng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã phải tạm đóng cửa hai lần do nước dâng cao. Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực sông Lũy bị ngập và sạt lở cát, gây tê liệt giao thông.

Nhiều tuyến đường đèo trên địa bàn cũng bị sạt lở, gây chia cắt cục bộ. Thiên tai cũng đã gây ngập úng cho hơn 1.600 căn nhà, hơn 5.600 ha cây trồng (chủ yếu là lúa, rau màu và cây ăn quả) bị ngập úng và hư hỏng, hơn 2.280 gia cầm và vật nuôi bị cuốn trôi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *