Thị trưởng Mexico bị bắn chết: Tin tức chấn động

Vụ ám sát thị trưởng Uruapan, ông Carlos Manzo, 40 tuổi, ngay trong Lễ hội Người Chết (Dia de los Muertos) ngày 1/11 đã gây chấn động Mexico, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và yêu cầu chấm dứt bạo lực. Thành phố Uruapan, nơi ông Manzo lãnh đạo, thuộc bang Michoacan, một khu vực phía tây Mexico đang phải đối mặt với tình trạng tội phạm leo thang.

Ngay sau vụ việc, Bộ An ninh Mexico thông báo đã bắt giữ hai nghi phạm và một nghi phạm khác đã thiệt mạng. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với nội các an ninh vào ngày 2/11 để lên án mạnh mẽ vụ ám sát “tàn bạo” này.

Ngày 2/11, người dân đã xuống đường tuần hành tại Morelia, thủ phủ của bang Michoacan, để bày tỏ sự phẫn nộ, yêu cầu công lý cho ông Manzo và kêu gọi chính phủ có biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn bạo lực và tham nhũng.

Ông Manzo, người nhậm chức Thị trưởng Uruapan từ tháng 9/2024, là một trong số ít chính trị gia độc lập được bầu ở Mexico. Ông được biết đến là một người thẳng thắn chỉ trích các băng đảng tội phạm và kêu gọi tăng cường trấn áp tội phạm có tổ chức. Đáng chú ý, ông thường xuất hiện trước công chúng với áo chống đạn, cho thấy sự lo ngại sâu sắc về an toàn cá nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương vào tháng 9, ông Manzo từng bày tỏ lo ngại về sự an toàn của mình, nói rằng: “Tôi không muốn chỉ là một thị trưởng khác trong danh sách những người bị sát hại”.

Thị trưởng thành phố Uruapan Carlos Manzo. Ảnh: Oaxaca Informa
Thị trưởng Uruapan Carlos Manzo: Hình ảnh và thông tin. Ảnh: Internet

Theo Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Harfuch, ông Manzo đã được chính phủ liên bang bảo vệ từ tháng 12/2024, và biện pháp này đã được tăng cường vào tháng 5. Lực lượng bảo vệ bao gồm 14 lính Vệ binh Quốc gia chịu trách nhiệm an ninh vòng ngoài và cảnh sát địa phương đảm bảo an ninh trực tiếp.

Ông Harfuch cho biết trong một cuộc họp báo ngày 2/11 rằng những kẻ tấn công đã lợi dụng sơ hở trong một sự kiện công cộng. Ông khẳng định: “Sẽ không có chuyện chúng thoát tội”.

Uruapan, được mệnh danh là “thủ phủ bơ” của Mexico, nằm ở trung tâm vùng trồng bơ của Michoacan. Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp bơ do nhu cầu bùng nổ ở Mỹ đã biến khu vực này thành mục tiêu của các băng đảng tội phạm. Trong thời gian gần đây, nhiều nhà báo, chính trị gia, và thậm chí cả các thị trưởng khác, đã trở thành nạn nhân của bạo lực.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *