Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, tôi sớm phải đối mặt với mất mát khi bố qua đời năm tôi học lớp 6. Mẹ tôi, một giáo viên, đã một mình tần tảo nuôi dạy hai anh em tôi khôn lớn. Hiện tại, tôi đang làm việc văn phòng tại một tập đoàn lớn ở Cầu Giấy, Hà Nội, nhưng vẫn chọn sinh sống tại Văn Giang, Hưng Yên. Quyết định này một phần vì tôi đã quen với không khí trong lành nơi đây, một phần cũng vì muốn gần gũi gia đình, đặc biệt là mẹ và bà ngoại.
Ở tuổi này, nhiều người cho rằng phải có ít nhất 100 triệu đồng mới được xem là thành công. May mắn thay, tôi đã vượt qua cột mốc đó, dù chưa dám nhận mình đã thành công. Về ngoại hình, tôi được nhận xét là dễ nhìn, dễ gần và lễ phép. Với chiều cao 1m72 và thân hình hơi mũm mĩm, tôi tin mình không phải là một người nhàm chán. Tôi yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng đá và chạy bộ. Ngoài ra, tôi cũng biết chơi một số môn khác như cờ tướng để giao lưu với người lớn tuổi hay bắn bi với trẻ con. Thú thật, nếu gặp phải câu hỏi kinh điển “mẹ và em cùng rơi xuống nước thì anh cứu ai?”, có lẽ tôi sẽ chọn nhảy xuống cùng vì khả năng bơi lội của tôi chỉ đủ để không bị chết đuối.
Tôi có niềm đam mê với âm nhạc và nghe rất nhiều thể loại khác nhau, chỉ tiếc là giọng hát chưa đủ tự tin để thể hiện trước đám đông. Về sách, tôi đọc không nhiều nhưng lại thích nghe sách nói. Tôi thích cảm giác được trải nghiệm những điều mà tác giả muốn truyền tải qua tác phẩm của mình.
Tôi mong muốn tìm được một người bạn gái kém tôi không quá 5 tuổi để dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Khoảng cách lý tưởng là dưới 50km để chúng ta có thể gặp gỡ hàng ngày. Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một người để cùng ngắm hoàng hôn, thưởng thức tách cà phê hay đơn giản là ngồi quán vỉa hè nhể ốc, đừng ngần ngại liên hệ với tôi nhé.
Bạn đọc có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress
