Ca sĩ Tuấn Hưng đã quyết định trở về Việt Nam sau khi hủy bỏ các buổi biểu diễn dự kiến tại Budapest (Hungary) và Berlin (Đức) trong tháng 11 để tập trung chăm sóc mẹ. Quyết định này được đưa ra nhanh chóng khi anh nhận được tin sức khỏe của mẹ, bà Lam Hồng, chuyển biến xấu.
Được biết, bà Lam Hồng đã phát hiện mắc bệnh ung thư từ khoảng nửa năm trước và điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Hiện tại, bà đã được xuất viện và trở về nhà để gia đình tiện chăm sóc. Tuấn Hưng cùng vợ thay phiên nhau túc trực bên cạnh giường bệnh của mẹ. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, những ngày gần đây, sức khỏe của mẹ anh có những dấu hiệu tích cực. Bà đã có thể cử động tay chân và trò chuyện với con cháu nhiều hơn.

Tuấn Hưng xúc động kể lại: “Tôi ôm hôn mẹ rồi đập tay với bà. Bà tự nói: ‘Mẹ làm được rồi nè’ rồi giơ hai tay lên. Ánh mắt của bà nhìn rõ hơn chứ không nhòe như những ngày trước, sắc mặt cũng hồng hào hơn và một số chỗ phù cũng tan biến đi. Tôi sợ mẹ buông xuôi, chỉ hy vọng bà đã cố được thì tiếp tục chiến đấu với bệnh”.
Dù đang trải qua giai đoạn khó khăn, giọng ca “Nắm lấy tay anh” vẫn giữ thái độ lạc quan. Anh tâm sự rằng đã dành nhiều năm cho sự nghiệp và đạt được những thành công nhất định. Giờ đây, anh muốn tập trung vào gia đình, hoàn thành tốt vai trò của một người con, người chồng.
Nhân dịp 20/10 vừa qua, Tuấn Hưng đã viết lời cho ca khúc “Con vẽ mẹ” (nhạc Trần Mạnh Cường) như một món quà đặc biệt dành tặng người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Lời bài hát chứa đựng những tâm tư, tình cảm sâu sắc của anh: “Con vẽ mẹ bằng những giọt lệ rơi, bằng những đêm thâu chắp tay cầu nguyện. Dù bức tranh loang màu khuyết nét, mẹ vẫn đẹp nhất trong mắt đời con”.

Trước đó, vào tháng 7, Tuấn Hưng đã làm lễ quy y và xuống tóc trên đỉnh Yên Tử, với sự chứng kiến của vợ và một số bạn bè thân thiết.
Trong cuộc đời Tuấn Hưng, mẹ luôn là người phụ nữ có ý nghĩa vô cùng lớn. Thời trẻ, bà Lam Hồng đã tần tảo buôn bán ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội để lo toan cho gia đình. Tuấn Hưng kể rằng, hồi nhỏ anh thường theo mẹ ra chợ và chơi đùa xung quanh gánh hàng của bà. Vì tính nghịch ngợm, anh không ít lần bị mẹ đánh đòn. Khi Tuấn Hưng quyết định dừng việc học tại Đại học Thăng Long để theo đuổi đam mê ca hát, mẹ anh đã rất buồn vì mong muốn con trai có một công việc ổn định.
Hiện tại, Tuấn Hưng cùng gia đình đang sống tại Hà Nội sau một thời gian chuyển vào TP.HCM. Anh hạn chế đi hát và tập trung vào công việc kinh doanh nhà hàng cùng bạn bè. Mỗi ngày, anh đều dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình và đưa con đi học. Vợ anh luôn là người hỗ trợ, đồng hành cùng chồng trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tuấn Hưng luôn coi bà xã như một “người bạn lớn”, có sự đồng điệu trong quan điểm sống. Cô cũng là người hướng anh tới việc ăn chay và tu tập.
Tuấn Hưng sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh từng là thành viên của nhóm nhạc Quả Dưa Hấu cùng với Bằng Kiều, Tú Dưa và Tường Văn. Anh nổi tiếng với giọng hát trầm khàn đặc trưng qua các ca khúc như “Vũ điệu thần tiên”, “Anh nhớ em”, “Nắm lấy tay anh”. Ngoài ca hát, Tuấn Hưng còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như “Cho một tình yêu” (2010), “Những nụ hôn rực rỡ” (2010) và gần đây nhất là vai phụ trong phim “Đào, phở và piano”. Anh kết hôn với Hương Baby vào năm 2014 và có ba người con: Su Hào (11 tuổi), Son (8 tuổi) và Sâm (6 tuổi).
Admin
Nguồn: VnExpress
