Thảm sát Sudan: Người dân kể cảnh thi thể chất đống trên phố

Những lời kể kinh hoàng đang hé lộ về cuộc sống dưới sự kiểm soát của Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) tại thành phố El Fasher, Sudan, sau khi lực lượng này chiếm giữ thành trì cuối cùng của quân đội chính phủ trong khu vực.

Adam Yahya, người đã cùng bốn con chạy trốn khỏi thành phố, chia sẻ rằng vợ anh đã thiệt mạng trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái do RSF thực hiện ngay trước khi El Fasher thất thủ. Gia đình anh không có thời gian để đau buồn, bởi họ phải nhanh chóng tìm cách trốn thoát khỏi địa ngục trần gian.

Người dân tại một điểm sơ tán ở Al Dabbah, bang Bắc của Sudan hôm 1/11. Ảnh: AFP
Sudan: Ảnh người dân sơ tán tại Al Dabbah ngày 1/11 (AFP). Ảnh: Internet

“Đường phố ngập đầy thi thể,” Yahya kể lại. “Chúng tôi đến một trong những chướng ngại vật bằng bao cát do RSF dựng lên. Họ xả súng máy vào dân thường, không phân biệt đàn ông, phụ nữ hay trẻ em. Tôi nghe thấy tiếng hô ‘Giết hết đi, không để ai sống sót'”. Trong đêm tối, anh và các con đã lén lút vượt qua hàng rào, đi bộ đến một ngôi làng nơi họ nhận được sự giúp đỡ và được đưa đến trại tị nạn.

Rasha, 45 tuổi, một người tị nạn khác tại Al Dabbah, bang Bắc Sudan, kể lại trải nghiệm kinh hoàng khi bà bị các thành viên RSF tấn công tình dục. Khi RSF chiếm thành phố, Rasha đã để các con gái ở nhà để đi tìm các con trai. “RSF hỏi tôi đi đâu, tôi nói đang đi tìm con. Họ ép tôi vào một ngôi nhà và bắt đầu tấn công tôi. Tôi van xin họ, nói rằng tôi đáng tuổi mẹ của họ và bật khóc. Cuối cùng, họ thả tôi. Tôi đành bỏ lại các con trai và mang theo các con gái đi trốn. Đến giờ tôi vẫn không biết các con trai mình đang ở đâu,” bà nghẹn ngào nói.

Rasha cho biết, trên đường chạy trốn, mẹ con bà phải vượt qua những xác người nằm la liệt trên đường, cho đến khi đến được một ngôi làng nhỏ bên ngoài El Fasher.

RSF đã chiếm El Fasher vào ngày 28/10, sau 18 tháng bao vây và gây ra nạn đói. Hàng nghìn dân thường được cho là đã thiệt mạng trong khoảng thời gian này. Sau khi chiếm đóng thành phố, RSF bị cáo buộc gây ra hàng loạt hành động tàn bạo như hành quyết hàng loạt, cướp bóc, hãm hiếp, gây phẫn nộ trên toàn thế giới. Chính phủ Sudan ước tính ít nhất 2.000 người đã thiệt mạng, nhưng các nhân chứng cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Hàng chục nghìn dân thường vẫn đang mắc kẹt trong thành phố. Các cơ quan cứu trợ cho biết hàng nghìn người khác mất tích sau khi chạy trốn khỏi El Fasher.

Đại sứ Sudan tại Ai Cập, Imadeldin Mustafa Adawi, đã lên án RSF phạm tội ác chiến tranh và cáo buộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hỗ trợ lực lượng này. UAE đã bác bỏ cáo buộc này. Thủ tướng Sudan, Kamil Idris, cho rằng RSF nên bị xét xử tại các tòa án quốc tế. Tuy nhiên, ông phản đối việc triển khai quân đội nước ngoài tại Sudan, quốc gia đã bị tàn phá bởi cuộc nội chiến giữa quân đội chính phủ và RSF kể từ tháng 4/2023.

Mỹ, UAE, Ai Cập và Arab Saudi, những bên đóng vai trò trung gian hòa giải, đều đã lên án vụ thảm sát và kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo. Lãnh đạo RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, tuyên bố sẽ điều tra vụ việc và đã yêu cầu bắt giữ Abu Lulu, thủ lĩnh đơn vị RSF tại El Fasher, sau khi người này xuất hiện trong các video hành quyết dân thường.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *