Quảng Trị: Người dân khẩn trương dọn đồ tránh lũ lụt

**Quảng Trị gồng mình ứng phó với lũ lụt, nhiều khu vực ngập sâu**

Nước ngập vào sân 30 cm, chị Quỳnh đã đưa hết tài sản lên cao. Ảnh: Đắc Thành
Lũ lụt: Chị Quỳnh chủ động đưa tài sản lên cao (Ảnh: Đắc Thành). Ảnh: Internet

Từ 4h đến 15h ngày hôm nay, tỉnh Quảng Trị đã hứng chịu lượng mưa lớn, phổ biến từ 50-130 mm. Đặc biệt, một số địa phương ghi nhận lượng mưa cục bộ rất cao như Tà Rụt (354 mm), Bắc Trạch (269 mm) và Kim Ngân (267 mm). Tình hình này đã khiến mực nước trên các sông dâng cao nhanh chóng.

Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đã vượt mức báo động ba 0,47 m, đạt 3,17 m. Các sông khác như Nhật Lệ tại Hàm Ninh, Ô Lâu tại Mỹ Chánh và Thạch Hãn tại Đakrông cũng đang ở mức báo động ba.

Xã Lệ Thủy, nằm ven sông Kiến Giang, là một trong những vùng trũng thấp của tỉnh, đang phải đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu gần một mét, khiến giao thông bị tê liệt. Chính quyền địa phương đã phải dựng rào chắn và biển báo cấm để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trung tâm xã Lệ Thủy nhiều tuyến đường đã biến thành sông, chia cắt các khu dân cư. Người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 589 ngôi nhà với 1.500 nhân khẩu đang bị ngập.

Tại xã Cam Hồng, nhà chị Lê Thị Quỳnh nằm sát tỉnh lộ 16 cũng bắt đầu bị nước tràn vào. Với kinh nghiệm sống lâu năm ở vùng lũ, chị Quỳnh chủ động kê cao tài sản khi nước dâng. “Sáng sớm nước mới tràn đường, đến trưa đã ngập vào nhà khoảng 0,3 m. Nhờ kê cao đồ đạc lên hơn một mét nên không bị ảnh hưởng,” chị cho biết.

Rút kinh nghiệm từ trận lũ lịch sử năm 2020, khi nước ngập đến 2 mét gây thiệt hại lớn, lần này chị Quỳnh dự đoán lũ sẽ không vượt quá mức đó nên đã chủ động nâng đồ đạc lên cao hơn một mét. Chị cũng chuẩn bị sẵn thuyền để ứng phó trong trường hợp nước lũ dâng cao hơn nữa.

Tại thôn Xuân Hồi, xã Lệ Thủy, ông Lê Đức Thắng, chủ một cơ sở nhôm kính, cùng con trai đã khẩn trương sử dụng ròng rọc và giàn sắt để nâng máy móc lên cao khi nước lũ từ sông Kiến Giang bắt đầu dâng.

Hai cha con ông Thắng dùng ròng rọc đưa máy móc lên cao tránh lũ. Ảnh: Đắc Thành
Ứng phó lũ lụt: Cha con ông Thắng đưa máy móc lên cao (Ảnh: Đắc Thành). Ảnh: Internet

Ông Thắng chia sẻ, “Cách này chỉ cần hai người, một người kéo ròng rọc, một người kê giàn sắt là xong”. Ông cho biết, sau trận lũ năm 2020, ông đã nghĩ ra phương pháp này để bảo vệ tài sản của xưởng. Hai cha con ông đã nâng hơn 10 máy lên cao trước khi nước tràn vào nhà khoảng 0,2 m.

Các tuyến đường trung xã Lệ Thủy ngập 0,5 m. Ảnh: Đắc Thành
Lệ Thủy: Đường xã ngập sâu 0,5m do mưa lũ (Ảnh: Đắc Thành). Ảnh: Internet

Theo ông Thắng, việc kê cao đồ đạc phải được thực hiện trước khi nước lũ tràn vào, nếu không sẽ không kịp trở tay. Ông cũng cho biết hầu hết người dân Lệ Thủy đã chủ động kê cao tài sản nên thiệt hại không đáng kể, trừ những đợt lũ lịch sử nước dâng quá nhanh.

Tại thôn Tuy Lộc, xã Lệ Thủy, anh Lê Khánh Toàn phải chèo ghe ra trung tâm để mua thực phẩm tích trữ do nhà bị nước lũ cô lập. “Nhà có con nhỏ nên phải mua trứng, sữa để dùng trong những ngày lũ. Người lớn thì có cá khô, mì tôm đã mua sẵn,” anh Toàn cho hay.

Do đặc thù là vùng rốn lũ, mỗi năm hứng chịu 2-3 đợt lũ lụt, người dân Quảng Trị, đặc biệt là ở Lệ Thủy, thường trang bị ghe thuyền để đi lại và sơ tán khi cần thiết.

Theo thống kê của chính quyền, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 5.020 nhà dân với 15.330 người bị ngập, và 28.510 học sinh phải nghỉ học. Tỉnh đã di dời 355 hộ với 1.114 người đến nơi an toàn, tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *