Benfica tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng tại đấu trường châu Âu khi thất thủ 0-1 trước Bayer Leverkusen ngay trên sân nhà Da Luz vào tối 5/11. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ cú đánh đầu của tiền đạo Patrik Schick ở phút 65, xuất phát từ sai lầm đáng tiếc của hậu vệ Samuel Dahl bên phía Benfica.
Thất bại này khiến Benfica tiếp tục trắng tay sau bốn lượt trận tại giải đấu, trong khi Leverkusen có được năm điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Mourinho hiện đứng áp chót trong số 36 đội tham dự, chỉ hơn Ajax về hiệu số bàn thắng bại.
Trước trận thua này, Benfica đã trải qua chuỗi trận bết bát với các thất bại trước Qarabag (2-3), Chelsea (0-1) và Newcastle (0-3). Dù đã bổ nhiệm Mourinho sau trận thua Qarabag, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Mặc dù từng lọt vào tứ kết mùa giải 2022-2023, đội bóng Bồ Đào Nha đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là ở đấu trường châu lục.
Sau trận đấu, Mourinho cho rằng đội bóng của ông đã chơi tốt nhưng thiếu may mắn và hiệu quả trong khâu dứt điểm. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đã tung ra 21 cú dứt điểm, trong đó có 4 hoặc 5 cơ hội thực sự rõ ràng. Một sai lầm nhỏ đã khiến chúng tôi phải trả giá đắt. Dahl đã có một trận đấu tuyệt vời, nhưng bóng đá là như vậy.”

Ngoài ra, Mourinho cũng bày tỏ sự không hài lòng với trọng tài người Italy, Simone Sozza. “Tôi biết Sozza không có nhiều thiện cảm với tôi, và thành thật mà nói, tôi cũng không có thiện cảm với cậu ấy,” vị huấn luyện viên 62 tuổi chia sẻ. “Tôi không muốn đổ lỗi cho trọng tài, nhưng khi đối thủ liên tục câu giờ, phạm lỗi chiến thuật mà không bị trừng phạt, trách nhiệm thuộc về người điều khiển trận đấu.”
Mặc dù vậy, nhà cầm quân từng vô địch Champions League với Porto và Inter Milan vẫn khẳng định sự hài lòng với tinh thần chiến đấu của các học trò. “Tôi rất vui với sự tiến bộ của đội bóng. Hôm nay, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Nếu tiếp tục chơi như thế này, chúng tôi hoàn toàn có thể trở lại cuộc đua,” Mourinho lạc quan nói.
Trên khán đài, nhiều cổ động viên Benfica vẫn dành những tràng pháo tay động viên sau trận thua, ghi nhận những nỗ lực và lối chơi khởi sắc hơn so với những trận thua trước đó. Tuy nhiên, áp lực đang ngày càng gia tăng lên vai Mourinho khi đội bóng vẫn chưa ghi được bàn thắng nào tại Champions League dưới sự dẫn dắt của ông. Tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, Benfica cũng chỉ đang xếp thứ ba sau Porto và Sporting Lisbon.
Admin
Nguồn: VnExpress
