Tìm bạn tâm sự: Gặp gỡ người phụ nữ nhẹ nhàng, thấu hiểu

Tôi viết những dòng này thay cho con trai, hy vọng quý báo sẽ giúp con tôi tìm được hạnh phúc. Con trai tôi năm nay 44 tuổi, là một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm, có ngoại hình dễ nhìn và đặc biệt rất yêu trẻ con. Từ nhỏ, gia đình tôi đã chú trọng rèn luyện tính tự lập cho con, khuyến khích con tự học, tự quản lý bản thân và chịu trách nhiệm với mọi việc mình làm. Tôi luôn tâm niệm rằng, thành tích không phải là điều quan trọng nhất, mà mong con lớn lên trở thành một người tử tế, tự chủ và giàu lòng yêu thương.

Thuở nhỏ, con tôi từng khiến tôi “đau đầu” vì những trò nghịch ngợm. Hàng xóm phàn nàn con trèo lên mái nhà, cô giáo thì than phiền con đến lớp với quần áo lấm lem. Hỏi ra mới biết, con trèo lên mái nhà để trả chim non về tổ, còn quần áo lấm bẩn vì con cứu chó mèo rơi xuống cống. May mắn và nhờ sự nỗ lực, con tôi đỗ đại học và nhận được học bổng du học. Sau khi tốt nghiệp, có công việc ổn định, con tôi lập gia đình. Niềm hạnh phúc lớn nhất của người mẹ là được chứng kiến con cái trưởng thành và hạnh phúc.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Con tôi và vợ đã quyết định dừng lại mối quan hệ hôn nhân sau những bất đồng. Dù buồn, nhưng tôi vẫn thấy được sự tử tế và quan tâm mà hai con dành cho nhau sau chia tay. Gia đình hai bên đều mong rằng cả hai con sẽ tìm được hạnh phúc riêng trong tương lai. Sau biến cố, con tôi trở nên ít nói và khép kín hơn. Những buổi chiều, hai mẹ con thường đi dạo trong công viên. Thấy con im lặng, tôi cũng không tiện hỏi han hay an ủi. Rồi một ngày, con tôi bắt đầu trồng hoa, tham gia các hoạt động tình nguyện hỗ trợ trẻ em và người già yếu. Tôi rất vui khi thấy con dần lấy lại sự tích cực.

Hiện tại, con tôi đang làm việc tại Nhật Bản. Đầu thu năm nay, tôi sang thăm con. Chúng tôi cùng gia đình bạn bè của con đi chơi xa ở một thị trấn nhỏ, nơi những hàng cây bắt đầu chuyển màu đỏ rực rỡ. Mỗi sáng, con tôi cùng bạn bè dậy sớm vào rừng hái hoa dại về cắm, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Dù chưa từng có con, con tôi rất khéo léo khi nấu cháo cho em bé, làm mỳ udon cho những đứa trẻ lớn hơn. Nhìn con chăm sóc bọn trẻ, tôi tin rằng con đã sẵn sàng để xây dựng một gia đình.

Trong một buổi đi dạo, tôi hỏi con về những dự định trong tương lai. Con tôi im lặng một lúc rồi trả lời: “Con chọn hạnh phúc”. Tôi chợt hiểu ra. Tôi nói với con rằng sẽ viết một bài gửi đến báo, con chỉ cười ngạc nhiên. Nhưng tôi tin rằng, nếu tôi đã có thể nuôi dạy con trưởng thành, thì tôi cũng có thể giúp con tìm lại được hạnh phúc.

Sau những năm tháng khó khăn, con tôi đã trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Con vẫn có những nỗi buồn, nhưng luôn mạnh mẽ đứng lên, đủ bao dung để yêu thương và nhường nhịn. Trải qua những ngày giông bão, con tôi đã tìm được sự bình yên trong tâm hồn và sẵn sàng cho một mối quan hệ mới với một người phụ nữ dịu dàng, biết cảm thông và chia sẻ. Giờ đây, cuộc sống của con tôi chỉ còn thiếu một mảnh ghép của gia đình và hạnh phúc.

Như một cánh buồm đã căng gió, con tôi lại muốn ra khơi tìm kiếm bến đỗ bình yên của riêng mình. Hy vọng VnExpress sẽ là cầu nối giúp những người như con tôi tìm thấy một khởi đầu mới, một hành trình mới đầy hy vọng. Xin chân thành cảm ơn quý báo.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *