Gần nhà tôi có một khu trọ nhỏ, nơi sinh sống của nhiều người lao động. Trong số đó, tôi đặc biệt ấn tượng với một thanh niên trẻ, đã có vợ và một con nhỏ. Ban ngày, anh làm tài xế công nghệ và tranh thủ giao hàng cho một cửa hàng hoa tươi, thu nhập trung bình khoảng 550.000 đồng mỗi ngày.
Vào buổi chiều, sau khi tắm rửa và ăn tối, anh tiếp tục công việc làm tiếp tân tại một nhà nghỉ gần khu trọ. Thoạt nghe có vẻ vất vả, nhưng thực tế, sau 11 giờ đêm, anh có thể tranh thủ nghỉ ngơi và ngủ vì môi trường làm việc khá yên tĩnh, có ghế sofa, quạt, nhà vệ sinh và cả wifi. Trước đây, anh từng làm giao đồ ăn vào buổi tối, nhưng công việc này đòi hỏi nhiều sức lực hơn so với việc làm tiếp tân hiện tại.
Nhờ làm đồng thời ba công việc khác nhau, người thanh niên này có thể kiếm được trên dưới 20 triệu đồng mỗi tháng. Trong bối cảnh không ít bạn trẻ than phiền về việc “không có việc làm”, “khó kiếm tiền” hay “làm nhiều mà không đủ sống”, câu chuyện của anh là một tấm gương đáng để nhiều người học hỏi.
Tôi đã chứng kiến không ít bạn trẻ sau khi tốt nghiệp, thường xuyên ngồi ở quán cà phê từ sáng đến chiều, dán mắt vào điện thoại rồi thở dài rằng “ngoài kia chẳng có việc gì đúng chuyên môn” hoặc “làm công nhân cực quá, không đáng”. Họ mải miết chờ đợi một công việc “đúng sở thích”, “đúng ngành”, “lương ổn, môi trường tốt”, trong khi xung quanh họ vẫn có rất nhiều người đang âm thầm làm việc, kiếm sống và nuôi gia đình.
Thực tế cho thấy, vấn đề có lẽ không phải là thiếu việc làm, mà là nhiều người không sẵn lòng làm những công việc không đúng với “hình dung” của họ. Một số người bằng lòng với việc làm ít, sống tạm bợ, nhưng lại thường xuyên so sánh bản thân với người khác. Số khác lại mong muốn mức lương cao nhưng lại ngại khó, sợ bẩn, sợ thức khuya, sợ nắng. Trong khi đó, cơ hội luôn rộng mở cho những ai chịu khó làm việc.
Những người có tay nghề, siêng năng, ham học hỏi và nhanh nhạy thường có thu nhập cao hơn hẳn. Ngược lại, những ai chỉ trông chờ vào “việc nhẹ lương cao” sẽ mãi luẩn quẩn trong vòng than vãn, bởi công việc phù hợp với năng lực thực tế chứ không phải với những kỳ vọng viển vông.
Nhiều người trẻ ngày nay được học hành đầy đủ hơn, tiếp cận thông tin nhanh chóng hơn, nhưng lại thiếu một yếu tố cơ bản: tư duy lao động thực tế.
Tôi không phủ nhận rằng có những ngành nghề trả lương thấp, môi trường làm việc chưa tốt, hoặc những người thực sự gặp khó khăn, không có nhiều cơ hội. Tuy nhiên, trong phần lớn các trường hợp, vấn đề không nằm ở việc “thiếu việc” mà nằm ở “thiếu thái độ” làm việc tích cực và chủ động.
Admin
Nguồn: VnExpress
