Huế: Diễu hành cổ phục thu hút hơn 1.000 người

Trong khuôn khổ tuần lễ Áo dài Cộng đồng Huế, ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” lần thứ 6 đã diễn ra với màn trình diễn ấn tượng các bộ cổ phục thuộc nhiều thời kỳ, đặc biệt là cổ phục triều Nguyễn. Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc bên dòng sông Hương thơ mộng.

Đoàn diễu hành xuất phát từ Nghinh Lương Đình, đi qua cầu Trường Tiền và dọc theo bờ sông Hương, nơi người dân và du khách đứng kín hai bên đường để chiêm ngưỡng. Đại diện ban tổ chức cho biết, hoạt động này nhằm mục đích quảng bá vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam.

Một điểm nhấn của ngày hội là sự xuất hiện của khoảng 100 phụ nữ trong trang phục áo Nhật Bình thời Nguyễn. Áo Nhật Bình, trang phục dành cho hoàng hậu, công chúa và phi tần, có cổ vuông, tay rộng, không cài khuy, thường được làm từ lụa hoặc gấm, thêu hoa văn loan phượng và hoa lá. Ngày nay, áo Nhật Bình được phục dựng và sử dụng trong các lễ hội, đám cưới hoặc chụp ảnh truyền thống.

Đoàn nghệ sĩ Nhà hát Truyền thống Cung đình Huế cũng góp mặt, với các nữ nghệ sĩ mặc áo Nhật Bình màu tím, nam nghệ sĩ mặc áo ngũ thân màu xanh, di chuyển dọc công viên hướng về cầu Trường Tiền. Tiếng nhạc cụ truyền thống như sanh tiền, phách vang lên nhịp nhàng theo từng bước chân, tạo nên một không gian đậm chất Huế.

Hàng trăm học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Huế cũng tham gia diễu hành trong trang phục áo dài ngũ thân, với nam sinh mặc áo xanh, nữ sinh mặc áo hồng, tay cầm cờ Tổ quốc. Đoàn dừng chân trên cầu Trường Tiền, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người dân và du khách.

Một nhóm khoảng 40 người đã tái hiện lại đoàn hộ giá hoàng gia triều Nguyễn, với đầy đủ các phụ kiện như trống, lộng, cờ, quạt và đỉnh trầm. Hoàng hậu, trong trang phục phượng bào màu hỏa hoàng và đội mũ phượng, ngồi trên kiệu do lính khiêng.

Nhật Vi, sinh viên Đại học Y Dược Huế, hóa thân thành một quý tộc thời Lý – Trần trong trang phục áo đối khâm và nón ba tầm. Theo Nhật Vi, việc mặc cổ phục là một cách để tiếp cận và tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Áo đối khâm có hai vạt song song, xẻ tà hai bên và thường dài đến chân váy, có thể mặc buông hoặc khoác ngoài.

Du khách quốc tế cũng bày tỏ sự thích thú với sự kiện này. Andrew, một du khách đến từ Mỹ, chia sẻ rằng anh rất ấn tượng với màu sắc rực rỡ và bối cảnh cố đô Huế, dù không hiểu hết ý nghĩa của từng trang phục. Anh cảm thấy như được quay ngược thời gian khi chứng kiến đoàn diễu hành cổ phục ngay bên cạnh hoàng cung cổ kính.

Một nhóm bạn trẻ đến từ Đà Nẵng đã tái hiện lại lễ cưới của công chúa Ngọc Hoa, con gái chúa Nguyễn Phúc Nguyên, với thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro. Đám cưới này, diễn ra cách đây hơn 400 năm, được xem là biểu tượng của tình yêu và là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Năm 1620, công nữ Ngọc Hoa theo chồng sang sinh sống tại Nagasaki, Nhật Bản, nơi bà truyền dạy các điệu múa An Nam và tham gia các hoạt động từ thiện.

Nguyễn Gia Phong từ Hà Nội vào Huế cùng bạn để tham gia diễu hành, giới thiệu hai bộ thường phục hoàng gia. Gia Phong mặc áo giao lĩnh màu xanh lam, cổ áo trắng và bổ tử, trong khi người bạn đồng hành mặc áo dài ngũ thân tay chẽn và quấn khăn theo kiểu Huế, mô phỏng phong cách thời trang đầu thế kỷ 20.

Bên cạnh các khối cổ phục theo từng thời kỳ lịch sử, lễ diễu hành năm nay còn có sự xuất hiện của nhiều khối trang phục được thiết kế tự do, lấy cảm hứng từ các giai đoạn khác nhau của cổ phục Việt Nam, cho thấy sự sáng tạo và tình yêu dành cho văn hóa truyền thống.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *