Đối diện với khó khăn tài chính và nguy cơ mất nhà ở chỉ vài tháng trước ngày trọng đại, Dagobert Renouf, một người dân Lille, vẫn quyết tâm tổ chức đám cưới với người yêu Anna Plynina. Để hiện thực hóa mong muốn này, anh đã tìm kiếm những giải pháp sáng tạo để trang trải chi phí.
Ý tưởng táo bạo của Renouf bắt đầu từ một bình luận đùa trên mạng xã hội X (Twitter), nơi anh kêu gọi các công ty công nghệ tài trợ đám cưới bằng cách quảng cáo logo trên áo tuxedo của mình. Ban đầu chỉ là một lời nói vui về việc nhận 578 USD để gắn logo, nhưng ý tưởng này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng ngoài mong đợi.
Renouf nhanh chóng thiết lập một trang web để bán các vị trí quảng cáo trên áo cưới. Vợ sắp cưới của anh, Plynina, ban đầu không mấy hào hứng, nhưng sau khi cả hai “đàm phán”, cô đã đồng ý ủng hộ. “Thỏa thuận” bao gồm một đôi giày Prada cho cô dâu và cam kết từ Renouf rằng anh chỉ hợp tác với “các công ty độc lập” thay vì “những thương hiệu lớn vô hồn”.
Trong suốt ba tháng, Renouf liên tục cập nhật tiến độ thực hiện dự án, chia sẻ bản phác thảo áo do AI tạo ra và công khai chi tiết hệ thống giá. Chi phí quảng cáo dao động từ 300 USD đến 2.000 USD cho các vị trí dễ thấy, hoặc 100 USD để in tên bên trong lớp lót áo.
Kết quả là 26 công ty công nghệ đã mua các suất quảng cáo. Nhà thiết kế Lamine Sow đã biến chiếc áo vest xanh đậm thành một “tấm thảm” độc đáo với đầy các logo. Renouf cam kết mặc bộ lễ phục đặc biệt này trong ngày cưới, đồng thời chụp ảnh, quay video và đăng tải lên mạng xã hội cho hơn 116.000 người theo dõi của mình.

Ngày 25/10, đám cưới của Renouf và Plynina diễn ra với sự tham gia của 16 khách mời. Hình ảnh và video về bộ lễ phục có một không hai nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng. Renouf chia sẻ: “Khách mời thực sự thích nó, ngay cả mẹ vợ tôi!”. Anh cũng thừa nhận rằng mình đã cảm thấy căng thẳng vì phải đảm bảo tất cả các logo đều được nhìn thấy rõ trong ảnh.

Tuy nhiên, sau đám cưới, chú rể tiết lộ rằng anh “gần như không tiết kiệm được đồng nào”. Anh giải thích rằng chi phí để hoàn thiện chiếc áo phức tạp hơn nhiều so với dự kiến. Bộ suit có giá lên tới 5.200 USD, trong khi tổng số tiền tài trợ nhận được là 10.000 USD. Sau khi trừ 2.500 USD tiền thuế cho khoản thu nhập này, “về cơ bản, tôi chỉ được một bộ suit miễn phí và 2.000 USD”, Renouf tính toán.
Mặc dù không dư dả về mặt tài chính, Renouf vẫn xem đây là “một cơ hội lớn”. Anh cho biết một doanh nhân đã ấn tượng với “sự điên rồ, tận tâm” và tốc độ bán hết suất quảng cáo của anh. Người này đã mời anh làm việc tại Comp AI, một startup ở New York. “Tôi đã tìm thấy công việc mơ ước của mình nhờ việc này”, Renouf hào hứng nói.
Renouf và Plynina gặp nhau vào tháng 4 năm nay và hiện đang “rất hạnh phúc”. Cặp đôi dự định sẽ bán đấu giá chiếc áo cưới độc đáo vào cuối năm để quyên góp tiền từ thiện, giúp đỡ trẻ em mắc bệnh động kinh, căn bệnh mà cha của Plynina đã qua đời vì nó 15 năm trước.
Admin
Nguồn: VnExpress
