Chồng Trung Quốc 8 năm chờ vợ “ngủ đông”: Câu chuyện cảm động

Năm 2017, bà Zhan Wenlian, phu nhân của ông Gui, đã qua đời và trở thành người đầu tiên tại Trung Quốc được bảo quản lạnh toàn bộ cơ thể. Hiện tại, thi hài của bà đang được lưu giữ trong “Bình chứa số 1” tại Viện Nghiên cứu Khoa học Đời sống Sơn Đông Yinfeng. Cơ sở này cho biết tình trạng thể chất và cấu trúc tế bào của bà Zhan vẫn ổn định, không có biến động bất thường nào được ghi nhận.

8 năm chờ vợ ngủ đông của người chồng Trung Quốc
Ông Gui bên bình nitơ lỏng bảo quản vợ: Khoảnh khắc xúc động. Ảnh: Internet

Theo thỏa thuận đã ký kết, cơ thể bà Zhan sẽ được bảo quản trong vòng 30 năm. Ông Gui từng chia sẻ với con trai rằng, nếu đến thời điểm đó ông đã già yếu, ông cũng mong muốn được đông lạnh để có thể bầu bạn cùng vợ. Ông tâm sự với Southern Weekly: “Nếu không, khi tỉnh dậy, bà ấy sẽ phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn xa lạ.”

Mặc dù các bác sĩ đã xác nhận bà Zhan qua đời về mặt lâm sàng, ông Gui vẫn luôn tránh né sử dụng từ “chết” khi nói về vợ mình. Trong tâm trí ông, bà chỉ đang tạm thời “ngủ” để không còn phải chịu đựng những đau đớn do bệnh tật gây ra. Ông Gui nghẹn ngào nhớ lại: “Khi bà ấy ra đi, thế giới của tôi như sụp đổ. Tôi chỉ mong muốn vợ mình có thể tiếp tục sống.”

Quyết định bảo quản lạnh thi thể vợ được ông đưa ra khi bà đang trong giai đoạn cuối của bệnh ung thư phổi. Trước đó, bà Zhan đã từng bày tỏ nguyện vọng được hiến tặng cơ thể cho y học. Ông Gui sau đó đã tìm hiểu và xem công nghệ bảo quản lạnh là phương pháp duy nhất để không mất đi người bạn đời của mình. Ông đã ký thỏa thuận với Viện Nghiên cứu Sơn Đông Yinfeng, một cơ sở mới thành lập vào năm 2015, mặc dù thừa nhận rằng bản thân chưa thực sự hiểu hết về công nghệ này. “Tôi là một kẻ mộng mơ,” ông tự nhận.

Ảnh cưới của vợ chồng ông Gui, bà Zhan. Ảnh: FM93 Zhejiang Traffic Radio
Ảnh cưới ông Gui, bà Zhan: Tình yêu vượt thời gian. Ảnh: Internet

Trong suốt 8 năm qua, sức khỏe của ông Gui đã suy giảm sau hai cuộc phẫu thuật tim. Ông vẫn giữ nguyên những bức ảnh và đồ đạc của vợ trong nhà như một cách để tưởng nhớ. Gui Jiayuan, con trai của ông, luôn ủng hộ quyết định của cha và khẳng định rằng đây là lựa chọn chung của cả gia đình.

Ông Gui chăm sóc vợ khi bà còn trong bệnh viện. Ảnh: FM93 Zhejiang Traffic Radio
Khoảnh khắc ông Gui chăm sóc vợ tại bệnh viện (Ảnh). Ảnh: Internet

Công nghệ bảo quản lạnh, còn được gọi là cryopreservation, là một quy trình sử dụng nhiệt độ cực thấp để bảo tồn các tế bào, mô hoặc thậm chí toàn bộ cơ thể người. Mục đích của quy trình này là với hy vọng rằng y học trong tương lai có thể phục hồi các chức năng sinh học đã mất. Hiện tại, quy trình này chủ yếu được xem là một thủ tục thử nghiệm, và chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh tính khả thi của việc hồi sinh một người đã được bảo quản lạnh. Những thách thức lớn nhất bao gồm việc ngăn ngừa tổn thương tế bào do sự hình thành của các tinh thể băng trong quá trình đóng băng và làm tan băng. Các nhà khoa học cũng phải đối mặt với bài toán phức tạp trong việc sửa chữa những tổn thương do bệnh tật hoặc lão hóa đã tồn tại trước khi quá trình bảo quản diễn ra. Mặc dù công nghệ này vẫn còn mang tính lý thuyết trong việc ứng dụng cho con người, nó đã được sử dụng thành công trong việc bảo quản các cấu trúc sinh học nhỏ hơn như phôi và tế bào gốc trong nhiều thập kỷ.

Trên thế giới hiện có khoảng 500 người đã được bảo quản lạnh, trong đó có 10 người là người Trung Quốc. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ trường hợp nào được hồi sinh thành công. Ý tưởng về việc bảo quản lạnh con người được lấy cảm hứng từ một số loài trong tự nhiên có khả năng tồn tại ở nhiệt độ cực thấp, chẳng hạn như bọ gấu nước hay ếch cây Bắc Mỹ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *