Nên cưới không khi tương lai mờ mịt, nợ nần chưa trả?

Tôi và anh, cả hai đều 26 tuổi, là mối tình đầu của nhau từ những năm cấp ba và đã trải qua 7 năm yêu đương, dù có một khoảng thời gian ngắn chia tay. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, nhà ở gần và học chung suốt thời trung học. Tình yêu nảy nở từ khi bước chân vào giảng đường đại học, nhưng trớ trêu thay, chúng tôi phải yêu xa khi tôi học ở miền Bắc, còn anh vào Nam. Dù vậy, khoảng cách địa lý không thể ngăn cản tình cảm của chúng tôi.

Có nên cưới khi tương lai anh mờ mịt, nợ nần chưa trả

Sau khi tôi tốt nghiệp và đi làm, trong khi anh vẫn còn là sinh viên năm cuối, chúng tôi đã chia tay vì nhiều lý do, dù lòng vẫn còn yêu. Gần hai năm sau đó, cả hai đều thử mở lòng với những mối quan hệ mới nhưng không đi đến đâu. Tôi không thể quên được anh, còn anh cũng chỉ trải qua vài mối tình chóng vánh rồi lại chia tay.

Năm ngoái, tôi quyết định chuyển công tác từ miền Bắc về quê nhà Nghệ An, hiện đang làm công chức với công việc ổn định tại thành phố. Nhiều người khuyên tôi nên quên anh và tìm một người phù hợp để xây dựng gia đình. Tại nơi làm việc, tôi gặp gỡ nhiều người tốt, đạo đức, có công việc ổn định và gia đình nền nếp, nhưng trái tim tôi vẫn không rung động. Định mệnh đã đưa tôi và anh gặp lại, và chúng tôi quyết định quay về bên nhau vì tình yêu vẫn còn vẹn nguyên.

Hoàn cảnh của anh khá khó khăn. Anh mất bố từ sớm, mẹ một mình gồng gánh nuôi ba anh em. Hiện tại, anh đã đi làm nhưng vẫn còn gánh nặng nợ nần từ những năm học. Là con cả, anh luôn phải lo lắng cho mẹ và các em. Gia đình tôi không giàu có nhưng ở quê cũng thuộc diện khá giả, bố mẹ đều đã nghỉ hưu. Anh hiện là kỹ sư và mới đi làm được hơn một năm. Công việc của anh chưa ổn định và thường xuyên phải thay đổi địa điểm. Hiện tại, anh đang làm việc ở miền Tây, còn tôi ở Nghệ An, chúng tôi lại tiếp tục yêu xa. Tôi rất thương anh và luôn quan tâm, động viên anh cố gắng. Tôi không hề chê trách anh điều gì, nhưng gần đây tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi đã đến tuổi lập gia đình, công việc cũng ổn định, trong khi bố mẹ tôi mong muốn tôi lấy một người ở gần để cuộc sống bớt vất vả.

Bố mẹ tôi không hề chê anh về đạo đức hay tính cách, họ chỉ lo lắng cho tương lai của tôi sau này. Họ sợ tôi sẽ khổ khi chồng làm ăn xa nhà, công việc bấp bênh, nợ nần chưa trả hết, và việc mua đất, xây nhà ở thành phố sẽ rất khó khăn. Tôi hiểu và thương bố mẹ, họ đã lớn tuổi, lại hay đau ốm, từng phải vay mượn tiền để lo cho tôi xin việc. Vừa rồi, khi biết tôi gặp lại anh, bố mẹ và anh chị đều ngăn cản, sợ tôi quay lại với anh. Tôi không trách họ, vì nếu ở vị trí của họ, có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ như vậy. Tôi và anh đều cảm thấy buồn. Anh nói rằng nếu tôi quyết định lấy người khác, anh cũng không trách tôi. Còn nếu tôi tin anh, hãy cho anh thêm vài năm để ổn định công việc, trả nợ, rồi tính đến tương lai.

Hiện tại, tôi thực sự rất bối rối. Tôi biết rằng quyết định cuối cùng là ở tôi, và tôi sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Nhưng nghĩ đến nỗi buồn của bố mẹ, khoản nợ chưa trả của anh, và một tương lai mờ mịt, lòng tôi lại trĩu nặng. Tôi không biết liệu mình có quá thực tế và thiếu quyết đoán hay không. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người, đặc biệt là những người đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *