Ronaldo rơi lệ ngày Bồ Đào Nha vô địch Nations League: Cảm xúc vỡ òa!

Cristiano Ronaldo tiếp tục đảm nhận vai trò thủ quân và là mũi nhọn trên hàng công của đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận đấu vừa qua. Trước trận, như thường lệ, người hâm mộ lại thấy hình ảnh quen thuộc khi siêu sao 40 tuổi này nhón chân trong lúc chụp ảnh cùng toàn đội.

Trong trận đấu, Ronaldo đã để lại dấu ấn đậm nét. Phút thứ 5, từ đường chọc khe thông minh của Bernardo Silva, Ronaldo thoát xuống và chuyền bóng cho Pedro Neto. Neto sau đó đã kiến tạo cho Nuno Mendes băng lên dứt điểm chéo góc, gỡ hòa cho Bồ Đào Nha. Ban đầu, bàn thắng này đã được xem xét kỹ lưỡng bởi VAR, nhưng sau đó trọng tài xác định Ronaldo không việt vị và công nhận bàn thắng.

Tuy nhiên, thế trận cân bằng không kéo dài lâu. Cuối hiệp một, Bernardo Silva mất bóng ở khu vực giữa sân sau một pha ngã vờ. Pedri nhanh chóng tận dụng cơ hội, chuyền bóng cho Mikel Oyarzabal dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 cho Tây Ban Nha.

Bước vào giờ nghỉ, Bồ Đào Nha tạm thời bị dẫn trước. Ronaldo, với tư cách thủ lĩnh, đã có những lời động viên tinh thần đồng đội, thúc đẩy toàn đội nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong hiệp hai.

Không chỉ tham gia tấn công, Ronaldo còn tích cực hỗ trợ phòng ngự. Anh không ngại gây áp lực lên thủ môn đối phương, điển hình là tình huống gây sức ép lên thủ thành Unai Simon.

Ở tuổi 40, thể lực của Ronaldo có dấu hiệu suy giảm. Cuối hiệp hai, anh có dấu hiệu bị căng cơ. Huấn luyện viên Roberto Martinez quyết định thay anh bằng Goncalo Ramos, tiền đạo thuộc biên chế PSG. Khi Ronaldo rời sân, khán giả đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay để tri ân những đóng góp của anh. Thậm chí, một cổ động viên còn giơ cao tấm biển thể hiện mong muốn được chạm vào thần tượng của mình.

Trong loạt sút luân lưu đầy căng thẳng, Ronaldo không trực tiếp theo dõi mà đứng khuất sau lưng hậu vệ Diogo Dalot. Sau khi Neves thực hiện thành công cú sút quyết định, Ronaldo đã không kìm được cảm xúc, gục đầu xuống sân và bật khóc. Các đồng đội của anh đã cùng nhau ăn mừng chiến thắng ở một góc sân.

Sau trận đấu, Ronaldo còn có hành động đẹp khi an ủi người đồng đội cũ Alvaro Morata, cầu thủ duy nhất đá hỏng luân lưu. Cả hai từng có thời gian thi đấu cùng nhau trong màu áo Real Madrid và Juventus.

Tiếp đó, Ronaldo cùng các đồng đội đã có màn ăn mừng chức vô địch Nations League đầy cuồng nhiệt tại Allianz Arena. Anh tái hiện lại khoảnh khắc năm 2019 khi “khiêng” chiếc cúp trên vai, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Với chức vô địch này, Bồ Đào Nha trở thành đội bóng đầu tiên hai lần vô địch Nations League. Đây là danh hiệu thứ 34 trong sự nghiệp lẫy lừng của Ronaldo và là danh hiệu thứ ba anh giành được cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Anh đã có đóng góp to lớn vào thành công của đội nhà, ghi bàn ở cả trận bán kết và chung kết, đồng thời là Vua phá lưới của giải đấu với 8 bàn thắng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *