Amorim: Man Utd tự mãn sau trận hòa Tottenham

Sau trận hòa kịch tính trước Tottenham trên sân khách, HLV Ruben Amorim của Man Utd vẫn tỏ ra không hài lòng về màn trình diễn của đội nhà, mặc dù đây là trận bất bại thứ năm liên tiếp của “Quỷ Đỏ” tại Ngoại hạng Anh. Ông nhấn mạnh rằng đội bóng vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt đến đẳng cấp mong muốn.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng Man Utd đã chơi quá an toàn và thiếu quyết đoán trong việc tận dụng lợi thế để kết liễu trận đấu. Theo ông, lẽ ra các cầu thủ cần chủ động hơn và khai thác triệt để bầu không khí cuồng nhiệt trên sân để giành trọn ba điểm.

Benjamin Sesko vào sân đá 30 phút rồi chấn thương. Ảnh: Yahoo Sports
Benjamin Sesko chấn thương sau 30 phút vào sân (Ảnh: Yahoo Sports). Ảnh: Internet

“Chúng tôi cảm thấy quá thoải mái. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể thay đổi cục diện, và thực tế đã chứng minh điều đó. Toàn đội cần phải duy trì sự tập trung và khát khao chiến thắng đến phút cuối cùng,” Amorim nhấn mạnh.

Trong trận đấu diễn ra tại London, Man Utd đã có khởi đầu tốt khi Bryan Mbeumo mở tỷ số bằng một cú đánh đầu. Tuy nhiên, Tottenham đã lật ngược thế cờ với hai bàn thắng liên tiếp của Mathys Tel và Richarlison trong những phút cuối trận. Bàn gỡ hòa của Matthijs de Ligt ở phút bù giờ thứ sáu đã giúp Man Utd tránh khỏi thất bại.

Trước trận hòa này, Man Utd đã có chuỗi trận ấn tượng với các chiến thắng trước Sunderland, Liverpool, Brighton và trận hòa trên sân Nottingham Forest. Tuy nhiên, Amorim cho rằng đội bóng đã bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng trước Tottenham do thiếu bản lĩnh và sự dũng cảm.

“Chúng tôi đã kiểm soát tốt thế trận nhưng lại thiếu sự dũng cảm cần thiết để kết liễu đối thủ,” HLV 40 tuổi chia sẻ. “Đây là cơ hội tốt để chúng tôi giành chiến thắng, nhưng chúng tôi đã không tận dụng được. Khi không thể thắng, ít nhất chúng ta không được phép thua, và chúng tôi đã làm được điều đó, nhưng rõ ràng cần phải tiến bộ hơn nữa.”

Một vấn đề khác khiến HLV Amorim lo lắng là chấn thương của tiền đạo Benjamin Sesko. Cầu thủ trị giá 99 triệu USD này đã phải rời sân ở phút 88 sau một pha va chạm với hậu vệ Micky van de Ven. Vì Man Utd đã sử dụng hết quyền thay người, họ phải chơi với 10 người trong những phút cuối trận.

“Cậu ấy có vấn đề ở đầu gối, và chúng tôi cần phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn,” Amorim cho biết. “Hiện tại, chúng tôi chưa thể xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương, nhưng chấn thương đầu gối luôn là một điều đáng lo ngại.”

HLV Ruben Amorim chỉ đạo trong trận Man Utd hòa Tottenham 2-2 trên sân Tottenham Hotspur, thành phố London, Vương quốc Anh ngày 8/11/2025. Ảnh: Reuters
Ruben Amorim chỉ đạo trận hòa 2-2 giữa Man Utd và Tottenham (Ảnh: Reuters). Ảnh: Internet

Những lo ngại về lực lượng của Man Utd càng gia tăng khi đội bóng sắp mất thêm các cầu thủ như Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui cho Cúp châu Phi (AFCON 2025). Giải đấu này sẽ diễn ra tại Morocco từ ngày 21/12 đến 18/1/2026.

“Chúng tôi đã biết trước về tình huống này, nhưng nếu Sesko phải nghỉ thi đấu dài hạn, chắc chắn CLB sẽ phải xem xét việc bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1,” Amorim nói. “Việc quản lý nhân sự trong giai đoạn đó sẽ là một thách thức không nhỏ.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *