Trong một trận đấu mà kết quả không còn nhiều ý nghĩa, Manchester United đã đánh bại Aston Villa với tỷ số 2-0, nhờ các bàn thắng của Amad Diallo và Christian Eriksen. Dù chỉ mang tính thủ tục, huấn luyện viên Ruben Amorim vẫn tung ra đội hình mạnh, thể hiện sự tôn trọng với các đội bóng cạnh tranh suất dự Champions League.
Trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn dự kiến, đặc biệt sau khi thủ môn Emiliano Martinez của Aston Villa nhận thẻ đỏ trực tiếp vào cuối hiệp một. Lợi thế hơn người đã giúp “Quỷ Đỏ” giành trọn ba điểm, tạm thời leo lên vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng.
Trước trận đấu này, Manchester United đã không đăng ký Andre Onana và Alejandro Garnacho. Sự vắng mặt của Garnacho được cho là liên quan đến những bất đồng công khai với Amorim sau trận thua Tottenham ở chung kết Europa League. Trong khi đó, Onana vắng mặt do những tin đồn về việc anh không đồng ý giảm lương nếu đội không giành được vé dự Champions League.
Đáng ngạc nhiên, Manchester United đã chơi lấn lướt trước Aston Villa, đội bóng đang cạnh tranh suất dự Champions League. Tuy nhiên, các chân sút của đội chủ nhà đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, trong đó có cú sút dội cột dọc của Diogo Dalot.
Trong hiệp một, Aston Villa không có cú sút trúng đích nào và còn phải chịu tổn thất về nhân sự ở phút bù giờ. Một đường chuyền về bất cẩn của Matty Cash đã tạo điều kiện cho Rasmus Hojlund cướp bóng và buộc Martinez phải phạm lỗi ngăn cản. Trọng tài Thomas Bramall không ngần ngại rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của thủ môn người Argentina, biến anh trở thành tội đồ trong trận đấu có thể là cuối cùng của anh cho Aston Villa.
Aston Villa chỉ cần một trận hòa để chắc chắn có vé dự Champions League, do Newcastle đã thua Everton ở trận đấu cùng giờ. Tuy nhiên, họ còn phải chịu một quyết định gây tranh cãi của trọng tài ở phút 74. Thủ môn Altay Bayindir bắt bóng không dính, tạo cơ hội cho Morgan Rogers cướp bóng và đưa bóng vào lưới trống. Mặc dù vậy, trọng tài Bramall đã thổi phạt trước khi bóng lăn qua vạch vôi, cho rằng Rogers đã phạm lỗi với thủ môn.
Pha quay chậm cho thấy Bayindir đã bắt bóng không chắc chắn và có thể Rogers không hề phạm lỗi. Do trọng tài đã cắt còi trước khi bóng vào lưới, VAR không thể can thiệp. Nếu ông Bramall thổi còi sau khi bóng đã vào lưới, VAR có lẽ đã can thiệp và công nhận bàn thắng cho Aston Villa.

Chỉ hai phút sau tình huống gây tranh cãi, Manchester United đã có bàn mở tỷ số. Bruno Fernandes treo bóng vào cột hai, Amad Diallo thoát bẫy việt vị và đánh đầu hiểm hóc, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Bàn thắng này đẩy Aston Villa xuống vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng, sau Newcastle.
Đến phút 85, Manchester United ấn định chiến thắng bằng một quả phạt đền. Ian Maatsen của Aston Villa đã giẫm lên chân của Amad trong vòng cấm, trong một tình huống mà bóng chuẩn bị đi hết đường biên ngang. Trọng tài Bramall chỉ tay vào chấm phạt đền, khiến huấn luyện viên Emery vỗ tay mỉa mai. Eriksen thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định tỷ số 2-0.

Trận đấu này cũng là dịp để người hâm mộ Manchester United tri ân Eriksen, Victor Lindelof và Jonny Evans, những người sẽ hết hợp đồng và rời câu lạc bộ vào mùa hè 2025. Cả ba cầu thủ đều nhận được những tràng pháo tay từ khán đài. Một cầu vồng xuất hiện trên sân Old Trafford, có thể là dấu hiệu cho thấy sự khởi sắc của “Quỷ Đỏ” sau một mùa giải đáng thất vọng.
Với kết quả này, Aston Villa sẽ phải tham dự Europa League mùa tới, nơi huấn luyện viên Emery đã bốn lần vô địch. Trong khi đó, Newcastle, Chelsea và Manchester City sẽ cùng Liverpool, Tottenham và Arsenal đại diện cho nước Anh tham dự Champions League. Nottingham Forest, đội bóng đã có thời gian dài nằm trong nhóm dự Champions League, sẽ phải hài lòng với việc tham dự Conference League mùa sau.
Admin
Nguồn: VnExpress