Con gái lớp 8 lười biếng, không tự giác: Mẹo giúp con tự lập

Gia đình tôi có bốn thành viên: hai vợ chồng, một con gái và một con trai. Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, một người làm kinh doanh, người kia làm trong cơ quan nhà nước, nên có thể chu cấp đầy đủ cho các con ăn học. Con gái lớn của tôi hiện đang học lớp 8, tuy nhiên, học lực của cháu chỉ ở mức trung bình. Dù đã cố gắng cho con học thêm, kèm cặp tại nhà, kết quả vẫn không mấy khả quan. Mỗi kỳ thi đến, chúng tôi phải trực tiếp ngồi bên cạnh hướng dẫn con học bài, vì cháu không tự giác ngồi vào bàn học.

Nhiều người có thể nghĩ rằng chúng tôi ép con học quá nhiều, nhưng thực tế, có những giai đoạn giữa học kỳ, nếu tôi không sát sao, con bé chỉ đạt được những điểm số rất thấp, thậm chí chỉ 2 hoặc 3 điểm. Lo lắng cho tình hình của con, tôi đã đưa cháu đi khám và đo điện não trong kỳ nghỉ hè, vì trước đây khi còn nhỏ, cháu từng có tiền sử suýt bị co giật lúc 7 tháng tuổi. May mắn thay, kết quả kiểm tra cho thấy mọi thứ đều bình thường. Sau đó, tôi tiếp tục đưa con đến khám tại khoa tâm lý. Tại đây, bác sĩ kết luận cháu bị giảm khả năng tập trung và chỉ số IQ là 84, thấp hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Vấn đề lớn nhất của con gái tôi là sự lười biếng. Cháu hoàn toàn không chủ động làm bất cứ việc gì trong nhà, ngay cả việc soạn sách vở cũng không chịu làm. Nhiều khi tôi cố tình lờ đi, không quan tâm đến việc học của con, thì thấy sách vở của cháu bị ghi chép lung tung, môn này lẫn sang môn khác. Cuối cùng, tôi lại phải là người kiểm tra và soạn sách vở cho con mỗi tối. Ở trường, cháu cũng không có bạn bè. Đầu năm học thì có vẻ có nhiều bạn, nhưng dần dần các bạn xa lánh cháu vì cháu không biết cách giao tiếp, chỉ muốn mọi người làm theo ý mình.

Vào những ngày nghỉ hè, con bé thường xuyên xem điện thoại (trong năm học tôi hạn chế cho con dùng điện thoại riêng, chỉ cho xem một chút sau khi đi học về, nhưng mỗi lần lấy lại máy rất khó khăn). Ngoài ra, tôi cũng hay đưa con đi chơi cùng với các chị em có con cùng tuổi, nhưng số lượng bạn bè của con ngày càng ít đi. Tôi gợi ý con đăng ký tham gia một môn thể thao nào đó, nhưng cháu từ chối vì không có bạn đi cùng. Cô giáo dạy tiếng Anh giao bài tập trực tuyến, yêu cầu học 30 phút mỗi ngày, nhưng tôi phải nhắc nhở mãi cháu mới chịu học. Con bé dường như không có trách nhiệm với bản thân, ngay cả việc tắm rửa cũng cần tôi phải nhắc nhở rất nhiều lần. Bác sĩ kê đơn thuốc bổ não, nhưng cháu cũng không chịu uống.

Tôi thực sự rất bế tắc và không biết phải làm gì. Tôi đã học hỏi kinh nghiệm từ nhiều bạn bè, thử giao việc cho con để con có trách nhiệm hơn, chẳng hạn như rửa chén, gấp quần áo…, nhưng cuối cùng cháu đều không làm. Cả gia đình tôi cảm thấy căng thẳng vì con. Đứa em trai thì thường xuyên bị chị sai vặt nên ngày càng không nghe lời chị nữa. Tôi lo sợ rằng với tính cách này của con, sau này khi chúng tôi già yếu hoặc không còn nữa, cháu sẽ phải làm sao. Mong mọi người cho tôi lời khuyên và kinh nghiệm để dạy con. Tôi thực sự rất mệt mỏi. Cảm ơn các bạn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *